Misaki Doi: Tay vợt ốc tiêu và niềm tự hào của người Nhật

19:14 Thứ ba 03/05/2016

(TinTheThao.com.vn) - Misaki Doi chỉ cao 1m59 nhưng đang là niềm hy vọng số một của quần vợt Nhật Bản ở các giải trong hệ thống WTA.

Trong sự nghiệp vốn được dư luận đánh giá là… “vẫn còn rất đơn sơ” của mình, tay vợt nữ số 1 của làng quần vợt Nhật Bản ở vào thời điểm hiện tại – Misaki Doi (hiện đang xếp hạng 45 thế giới) chưa từng lọt đến tứ kết một giải đấu thuộc đẳng cấp Premier cao giá.

Nếu chỉ tính riêng ở đấu trường Internazionali BNL d’Italia, thì trước khi bước vào giải đấu hồi năm nay, thậm chí Misaki còn chưa từng thắng một trận đấu nào khi hiện diện ở vòng đấu chính tại Foro Italico và đang có chuỗi thành tích… 7 trận “toàn bại” suốt 3 tháng trời qua ở trong mùa giải năm nay.

Ấy vậy mà, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lễ, kể từ ngày thứ hai 9-5 cho đến hôm nay, Misaki đã xoay chuyển được số phận của bản thân khi giành được 3 trận thắng liên tiếp tại giải đấu Internazionali BNL d’Italia 2016, qua đó, lần đầu tiên giành quyền lọt vào vòng đấu tứ kết ở một kỳ giải thuộc đẳng cấp Premier cao giá.

Misaki chỉ cao 1m59 nhưng gây bất ngờ lớn ở Rome. Ảnh: Internet.

Cả 3 chiến thắng của cô gái 25 tuổi quê ở Oamishirasato (một thành phố nằm ở phía Đông của miền Trung nước Nhật, giáp biển Thái Bình Dương) tại Foro Italico năm nay đều là rất ấn tượng. Ở vòng 1, cô đánh bại Alize Cornet (Pháp), rồi khuất phục Lucie Safarova tại vòng hai (CH Séc, hơn Misaki 30 bậc trên bảng điểm xếp hạng, hiện là đương kim Á quân Roland Garros, mới vừa vô địch Prague Open). Còn ở vòng 3, cô vượt qua tay vợt số 1 của làng quần vợt Anh quốc là Johanna Konta (hơn Misaki 22 bậc trên bảng điểm xếp hạng).

Trong trận thắng mới nhất trước tay vợt đang chơi rất lên tay người Anh, Misaki dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều vì thua kém về thứ hạng, thua kém về đẳng cấp, thua kém cả về chuyên môn và đặc biệt là thua kém về hình thể (vốn chỉ cao 1 mét 59, trong khi đó, Konta lại cao đến 1 mét 80), dẫn đến việc đánh bóng kém lực hơn hẳn (với những cú trái tay được đánh giá là “nhẹ hều”, không phải thứ vũ khí hữu hiệu để thủ thắng đối thủ), khả năng giao bóng kém hơn đồng thời chơi tấn công trên lưới rất bị động.

Tuy nhiên, cô gái người Nhật đã lật ngược thế cờ, lội ngược dòng nước giành lấy chiến thắng rất ngoạn mục sau 2 giờ 21 phút kịch chiến. Chính Konta cũng phải lên tiếng thừa nhận về năng lực thật sự của Misaki: “Cô ấy đã chơi rất, rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Cô ấy điều bóng theo đúng cái cách mà cô ấy muốn và tôi đã chơi không đủ hay để đẩy cô ấy ra khỏi khu vực thoải mái”.

Misaki đang tạm xếp hạng 45 thế giới, sau khi Internazionali BNL d’Italia – hay còn gọi là Italian Open – năm nay khép lại, thứ hạng cô sẽ được cải thiện đáng kể và cô sẽ vượt qua thứ hạng cao nhất mà cô từng đạt được trong sự nghiệp – hạng 43 thế giới hồi tháng 4 năm nay. Tất nhiên, nếu so sánh thành tích nói chung của Misaki với những “đàn chị người đồng hương” như là Ai Sugiyama hay Kimiko Date-Krumm, cô còn lâu mới có thể sánh bằng. Sugiyama từng là số 1 đôi nữ thế giới và lọt vào tốp 8 đơn nữ của WTA.

Trong khi đó, Kimiko với sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp dài 22 năm (từ năm 1998 đến năm 2002, sau đó Kimiko giải nghệ 7 năm trước khi quay trở lại vào năm 2008 và chơi bóng cho đến mùa giải này) từng leo lên vị trí số 4 trên bảng xếp hạng đơn nữ thế giới. Dưới những cái bóng to lớn của các “đàn chị”, quả rất đáng tự hào khi Misaki vẫn đang cố gắng nỗ lực tự xoay vần số phận của bản thân.

Tổng hợp | 19:14 03/05/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục