Đã 39 năm qua đi, kỉ lục ghi 68 bàn cho tuyển Đức của huyền thoại Gerd Mueller vẫn thách thức những siêu tiền đạo như Klinsmann, Rudi Voller…Tuy nhiên, với bàn thắng vào lưới tuyển Áo mới đây ở vòng loại Word Cup 2014, lão tướng Miroslav Klose đã chính thức cân bằng kỉ lục ấy. Đó là niềm vui vô bờ bến của một tiền đạo đã bước sang tuổi 35 như Klose và đã im lặng gần 1 năm qua.
Đôi chân nào rồi cũng mỏi, đôi cánh nào rồi cũng rã rời, nhưng những bước chạy của Klose vẫn mãi miệt mài. Dẫu biết rằng cái tuổi đang đuổi cái xuân và đẩy Klose đi đến bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng khát vọng cống hiến của tiền đạo này luôn mãi rực cháy trong từng bước chạy, nó làm cho chúng ta cảm thấy như Klose vẫn còn ở tuổi hai mươi tràn đầy sức chiến đấu và nhựa sống tuyệt vời của tuổi trẻ.
Sau 1 thập kỉ cách mạng, bóng đá Đức đã sản sinh ra vô số nhân tài nhưng kì lạ thay lại thiếu đi những sát thủ vòng cấm như Klose. Đó là điều vô cùng đáng tiếc, nhưng thật may là Klose vẫn tiếp tục khẳng định được giá trị thực sự trên hàng công. Kì thực Klose chưa bao giờ cho thấy anh đã hết thời, khi luôn nổ súng đều đặn ở màu áo Lazio và bùng nổ cùng tuyển Đức.
Niềm tin và trọng trách ghi bàn ở hàng công của tuyển Đức vẫn sẽ được đặt trọn vẹn lên đôi vai của Klose. Hơn hết, Klose còn nhiệm vụ lớn lao là phá kỉ lục ghi bàn ở World Cup của Ronaldo “béo” với 15 bàn, khi tiền đạo người Đức đã có được 14 bàn thắng qua 3 kì World Cup liên tiếp. Một bàn thắng tại Brazil vào năm sau thì Klose sẽ đi vào lịch sử mà bất kì chân sút nào trên thế giới cũng ước ao.
Bên cạnh đó, Klose đã lỡ hẹn nhiều lần với tuyển Đức trong việc chinh phục một danh hiệu lớn quốc tế. World Cup 2014 sẽ là cơ hội cuối cùng để Klose thêm một lần cháy hết mình để tìm kiếm vinh quang cuộc đời. Chắc chắn, NHM sẽ được nhìn thấy một Klose tiếp tục những bước chạy “trẻ mãi” để tìm kiếm danh hiệu cùng tuyển Đức.
![]() |
| Những bước chạy của Klose vẫn mãi miệt mài. Ảnh: Internet |
Đôi chân nào rồi cũng mỏi, đôi cánh nào rồi cũng rã rời, nhưng những bước chạy của Klose vẫn mãi miệt mài. Dẫu biết rằng cái tuổi đang đuổi cái xuân và đẩy Klose đi đến bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng khát vọng cống hiến của tiền đạo này luôn mãi rực cháy trong từng bước chạy, nó làm cho chúng ta cảm thấy như Klose vẫn còn ở tuổi hai mươi tràn đầy sức chiến đấu và nhựa sống tuyệt vời của tuổi trẻ.
Sau 1 thập kỉ cách mạng, bóng đá Đức đã sản sinh ra vô số nhân tài nhưng kì lạ thay lại thiếu đi những sát thủ vòng cấm như Klose. Đó là điều vô cùng đáng tiếc, nhưng thật may là Klose vẫn tiếp tục khẳng định được giá trị thực sự trên hàng công. Kì thực Klose chưa bao giờ cho thấy anh đã hết thời, khi luôn nổ súng đều đặn ở màu áo Lazio và bùng nổ cùng tuyển Đức.
Niềm tin và trọng trách ghi bàn ở hàng công của tuyển Đức vẫn sẽ được đặt trọn vẹn lên đôi vai của Klose. Hơn hết, Klose còn nhiệm vụ lớn lao là phá kỉ lục ghi bàn ở World Cup của Ronaldo “béo” với 15 bàn, khi tiền đạo người Đức đã có được 14 bàn thắng qua 3 kì World Cup liên tiếp. Một bàn thắng tại Brazil vào năm sau thì Klose sẽ đi vào lịch sử mà bất kì chân sút nào trên thế giới cũng ước ao.
Bên cạnh đó, Klose đã lỡ hẹn nhiều lần với tuyển Đức trong việc chinh phục một danh hiệu lớn quốc tế. World Cup 2014 sẽ là cơ hội cuối cùng để Klose thêm một lần cháy hết mình để tìm kiếm vinh quang cuộc đời. Chắc chắn, NHM sẽ được nhìn thấy một Klose tiếp tục những bước chạy “trẻ mãi” để tìm kiếm danh hiệu cùng tuyển Đức.
Văn Quốc Nhân |
00:00 30/11/-0001














