Minh Phương - gừng càng già càng cay!

14:08 Thứ năm 28/03/2013

Ở đội tuyển Việt Nam, có lẽ sau thế hệ vàng của Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hữu Thắng…hiếm có cầu thủ nào chiếm được thiện cảm của người hâm mộ nhiều như Minh Phương. Anh là người đội trưởng mẫu mực của tuyển Việt Nam, là người giữ được phong độ ổn định trong gần một thập kỉ, là người được đồng đội hết mực yêu quý bởi lối sống giản dị khác xa với những “ngôi sao” của tuyển chúng ta bây giờ. Hiện tại với cái tuổi 33, Minh Phương không còn đủ sức để làm nghĩa vụ quốc gia, tuy nhiên nhìn cái phong cách anh thi đấu, cách anh truyền lại kinh nghiệm cho lớp trẻ ở SHB Đà Nẵng, ta tự hiểu vì sao anh vẫn bám trụ lại được một giải đấu khắc nghiệt như V-League.

Tài năng và đạo đức

Trong màu áo quốc gia, Minh Phương nổi lên từ SEA Games 20 dưới bàn tay dẫn dắt của ông Calisto. Suốt giải đấu, anh chơi ở vị trí hậu vệ phải và về cơ bản đã hoàn thành tròn vai nhiệm vụ của mình. Qua giải lần đó, Minh Phương được gọi lên tuyển đều đặn hơn, người hâm mộ bắt đầu biết đến cái tên Minh Phương nhiều hơn. Tuy nhiên, phải đến SEA Games 22 tổ chức tại Việt Nam, Minh Phương mới thật sự tỏa sáng trong vai trò một tiền vệ trung tâm mẫu mực, được giới chuyên môn đánh giá ngang tầm với những Thonglao hay Suchao của Thái Lan. Năm ấy, bên cạnh những phút lóe sáng của “thần đồng” Văn Quyến, không thể không kể đến lối cầm trịch khu trung tuyến chững chạc, điểm đạm mà đầy hiệu quả của Minh Phương. Quan sát lối đá của Phương năm ấy ai cũng nghĩ anh già dặn hơn tuổi 23 rất nhiều. Đóng góp thầm lặng mà lớn lao của anh chính là chất xúc tác lớn lao giúp Việt Nam giành được tấm huy chương bạc tại kì SEA Games được tổ chức ngay trên sân nhà.

Trong màu áo các câu lạc bộ, chàng trai có gương mặt khả ái này luôn là hạt nhân trong sơ đồ chiến thuật mà các huấn luyện viên đề ra. Chàng tiền vệ tài hoa này sở hữu một nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, khả năng chuyền dài chính xác bậc nhất ở V-Leaguage hiện nay. Mà ngẫm lại mới thấy, khoảng một thập kỉ trở lại đây, hiếm có cầu thủ Việt Nam nào có được những pha chuyền dài ổn định, độc và hiểm như Minh Phương. Đấy là chính là lí do khiến Minh Phương luôn là phương án A của ban huấn luyện nơi anh đầu quân.

Việt Nam cần lắm những cầu thủ như anh, Minh Phương! Ảnh: Internet.

Ngoài ra, cái khiến Minh Phương luôn có một góc riêng trong tim người hâm mộ ấy là phong cách thi đấu hết sức hoa mỹ và lối sống giản dị bên ngoài sân cỏ. Xem anh đá thích nhất là những pha khống chế bóng gọn gàng trong phạm vi hẹp và cả sự nhiệt tình khi còn đá trên sân. Chỉ cần anh còn chơi trên sân là chạy không biết mệt, là xông xáo “tắc bóng” bất chấp đó là cầu thủ “Tây” hay Việt. Cái tính cần mẫn, hiền lành khi thi đấu mới thực sự là cái người hâm mộ quý trọng Minh Phương.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Minh Phương có thể giữ được phong độ ổn định trong một thời gian dài đến thế. Để trả lời thắc mắc này có lẽ chỉ cần nhìn qua cung cách sinh hoạt của anh, ta sẽ rõ. Anh là số ít các cầu thủ “giữ được mình” trong môi trường đầy rẫy những cám dỗ của V-League. Không cờ bạc, không “đi đêm”, sống lành mạnh, chung thủy với vợ con, chỉ đơn giản thế thôi nhưng chính sự sinh hoạt điều độ kia đã giúp Minh Phương vẫn đá thật hay dù đã ở cái tuổi sắp nghỉ hưu. Ấy mới hay một cầu thủ giỏi thì bên cạnh tài năng phải có đạo đức. Việt Nam cần lắm những Minh Phương!

Tấm gương về nghị lực cho các cầu thủ trẻ

Thực tế, để có những “trái ngọt” như ngày hôm nay, Minh Phương phải trải qua rất nhiều thử thách. Mà vấn đề ám ảnh anh nhất cho đến lúc này là những chấn thương. Không thể tưởng tượng được sự đa dạng về những ca chấn thương mà Minh Phương mắc phải. Người ta bảo anh bị chấn thương mãn tính.

Đầu tiên là chấn thương lưng. Chấn thương này đeo đuổi anh suốt một thời gian khá dài. Có những lúc anh phải dùng thuốc giảm đau để mà thi đấu. Những tháng năm ở Gạch Đồng Tâm Long An, rất nhiều lần anh phải nghỉ thi đấu dài ngày bởi chấn thương quái gở này. Có lẽ nếu không gặp phải chấn thương này tuổi nghề của anh sẽ rất đáng nể.

Kế tiếp, Minh Phương còn mắc phải căn bệnh viêm thận được xếp vào loại “mãn tính”. Bị bệnh này, các bác sĩ luôn khuyến cáo là Phương phải được nghỉ ngơi nhưng như ta thấy, hễ khi nào tuyển quốc gia gọi và câu lạc bộ cần, nếu thể trạng cho phép, anh không chút ngần ngại ra sân thi đấu. Bởi với anh được chơi bóng là niềm hạnh phúc lớn lao, là đam mê của một đời người.

Cần nói thêm là anh cũng có một thời gian sang Singapore chữa trị chứng viêm thận, hiện tại nhìn Minh Phương đã khỏe mạnh hơn trước rất nhiều nhưng thực ra theo anh bộc bạch: “Tôi phải uống thuốc thường xuyên và uống thuốc suốt đời”. Chịu đau thi đấu mà không lời than trách, để khi đạt được vinh quanh chỉ khiêm tốn: “Đó là danh hiệu, là thành tích chung của đội. Mình chỉ đại diện lên nhận thôi…”, thế mới là cách hành xử của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Ngoài ra, Minh Phương còn có tiền sử về chấn thương đầu gối, dây chằng và những chấn thương lặt vặt khác. Khó khăn là vậy, đau đớn là vậy nhưng anh luôn nổ lực khắc phục bệnh tình. Minh Phương chính là tấm gương sáng cho các cầu thủ trẻ về nghị lực, về ước mơ được đá bóng. Thắng không kiêu, bại không nản, đây là bài học vỡ lòng đáng để các cầu thủ trẻ ngày nay suy ngẫm và học tập.

Cuối cùng, dù gừng có cay đến độ nào vẫn có hạn sử dụng của nó. Minh Phương đang gánh trên mình sức nặng của 33 mùa xuân- điều đấy là không thể chối cãi. Và thực tế là anh chỉ còn thi đấu đỉnh cao thêm một vài năm nữa thôi. Thời gian là thế, sẽ làm hao mòn tất cả mà có chừa ai ra. Chỉ mong sao Minh Phương có những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp tại đất Đà thành thật đáng nhớ. Cũng hi vọng sớm gặp lại anh trên tư cách huấn luyện viên của một đội bóng nào đấy ở V-League một ngày không xa!

(Bạn đọc: Đỗ Quốc Phi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục