Mình Gerrard không thể cứu Liverpool khỏi nanh vuốt M.U

14:17 Thứ hai 24/09/2012

Bước sang tuổi 32, Steven Gerrard đã già hơn, chậm hơn và giảm sút về phong độ. Nhưng tại Liverpool, anh vẫn luôn là một nhân vật quan trọng bậc nhất, là điểm tựa cho lối chơi cùng sức mạnh tinh thần cho toàn đội. Tuy nhiên, một mình tiền vệ này không thể cứu con tàu Liverpool đang chìm dần xuống bờ vực sự khủng hoảng…

Không còn một Gerrard mạnh mẽ với khả năng bao quát tuyệt vời trên tuyến giữa của Liverpool, anh không còn giữa được phong độ ổn định và thường xuyên mắc lỗi trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, tại Anfield, tiền vệ này vẫn là người đội trưởng đáng kính, một điểm tựa cho hy vọng và chiến thắng của “Lữ đoàn đỏ”.

Sau 4 vòng đấu tại Premier League 2012-13, cùng với sự nhạt nhòa của Liverpool, Gerrard cũng thi đấu dưới sức. Lúc này, đội bóng thành phố Cảng đang nép mình ở vị trí 18 trên BXH. Và đến cuộc đối đầu với kình địch M.U, “Lữ đoàn đỏ” rất cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần cũng như tìm lại niềm tin nơi NHM.

Trong tình cảnh Liverpool gặp khó khi chơi thiếu người vì chiếc thẻ đỏ của Jonjo Shelvey, Gerrard đã lên tiếng. Hiệp 2, từ một tình huống lộn xộn phía khung thành M.U, đội trưởng Liverpool đã chớp lấy thời cơ rồi lạnh lùng dứt điểm vào góc gần khung thành hạ gục thủ thành Anders Lindegaard trong sự sung sướng tột độ của hàng vạn Liverpooldians. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của tiền vệ 32 tuổi cũng không thể cứu cho Liverpool thoát khỏi một thất bại. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, đội chủ sân Alfield đã nhận liên tiếp 2 bàn thua và cay đắng nhìn đối thủ lội ngược dòng thành công.

Với trận thua này, “Lữ đoàn đỏ” đã có 5 trận không biết mùi thắng lợi tại Premier League. Với kết quả kém cỏi còi này, họ tiếp tục chìm sâu xuống đáy BXH và đối diện với điều không mong muốn là cuộc chiến trụ hạng.

Bình Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục