Milos Krasic thành hàng ế ở Thổ Nhĩ Kỳ

15:54 Thứ hai 06/05/2013

Suốt mùa hè năm 2010, hết Chelsea đến M.U nhảy vào bàn đàm phán với CSKA Moscow với mong muốn có được chữ ký của cầu thủ chạy cánh Milos Krasic. Nhưng với 15 triệu euro, Juventus đã nẫng tay trên của hai đội bóng xứ Sương mù.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Mùa Đông năm 2012, “Bà đầm già” đưa Krasic ra thị trường chuyển nhượng. “Quỷ đỏ” và “The Blues” vẫn là những người sốt sắng nhất cùng những con số 6 rồi 6,5 triệu euro. Thậm chí báo chí nước Anh đã đồn ầm lên rằng, cầu thủ người Serbia đang trên đường tới London. Bất ngờ, Krasic quay ngoắt 180 độ, đáp máy bay đến thẳng Fenerbahce tiến hành kiểm tra y tế. Số tiền mà đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bỏ ra để thuyết phục Juve nhả người không hề nhỏ: 7 triệu euro.


Krasic sinh năm 1984 và còn khá sung sức. Nhưng rồi những chấn thương liên miên đã lấy đi của anh tất cả. Ra sân 22 trận và có duy nhất 1 pha lập công, một lần nữa cái tên Krasic lại được gắn với thông tin chuyển nhượng. Đích thân HLV Aykut Kocaman đăng đàn trên Goal.com: “Krasic hoàn toàn không phù hợp với Fenerbahce. Cậu ấy buộc phải ra đi vào tháng Bảy”.

Trước động thái của ông thày, Krasic đã chính thức thừa nhận, nhiều khả năng anh sẽ quay trở lại Nga nương nhờ đội bõng cũ CSKA.
N.L | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục