Khoảng nửa đêm, Kaka xuất hiện để nói chuyện với đại diện Ultras, cùng lúc Curva Sud làm rối loạn San Siro thì website chính thức của Celtic đăng tải lời mời tới tất cả các fans của cả 2 đội (Milan và Celtic) tới tham dự chương trình ca nhạc chào mừng trước trận đấu quan trọng, một ngày hội tại quảng trường Merchant ở Glasgow. Một free tour có tên Wellpack Brewery cũng được tổ chức hoành tráng vào buổi chiều thứ 2 để chào đón các CĐV đến từ Ý. Không khí rạo rực của người Scotland có gì đó hơi khoa trương, nhất là khi, ở phía chiến tuyến bên kia, đội bóng thành Milan đang vướng mắc với một đống các vấn đề, và mới đây nhất là một thút nắt trầm trọng hơn: đội bóng gặp phải sự phản đối của chính các fans – những người luôn tin, luôn trung thành và đi cùng đội bóng suốt những năm tháng gian khó.
Sự nhiệt thành của CĐV Celtic chẳng khác nào một mũi dao đâm thấu tim gan các cầu thủ đến từ nước Ý. Chương trình chào đón công phu của họ như thể họ đang cố ý cho Milan thấy sức mạnh lớn mà họ đang nhận được từ CĐV của mình – hoàn toàn trái ngược với tình trạng hiện tại của Milan. Người Scotland rõ ràng đang rất phấn khích, sự sục sôi của họ cũng phần nào cho thấy sự tự tin của Celtic trước khi bước vào trận đấu quan trọng với Milan. Mà cũng đúng thôi bởi phong độ hiện tại của Celtic đang lên rất cao, phong độ trên sân nhà của họ thậm chí còn ấn tượng hơn nữa.14/18 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ có 2 trận thua. Biết bao anh hùng đã sa cơ trên Celtic Park, vậy thì lí do gì để fans Celtic khong mơ về 1 chiến thắng nữa trước Milan đang yếu dần đi?
![]() |
| AC Milan vs Celtic. Ảnh: Internet |
Để củng cố thêm niềm tin, Nhà tài trợ Magners còn cất công mời cựu ngôi sao của Celtic là Jan Vennegoon tham gia buổi gặp gỡ, giao lưu giữa CĐV 2 đội và dĩ nhiên, ngôi sao được mời cũng không quên nhấn mạnh : “Một đội bóng mất đi sự ủng hộ của chính những CĐV trung thành nhất thì đó là một dấu hiệu không hề tốt. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các cầu thủ”. Ai cũng hiểu, ông đang nói đến Milan!
Người Scotland có lí lẽ của người Scotland, những có lẽ họ đã quên rằng mỗi cuộc khủng hoàng đều có một lí do và mỗi cơn hờn giận đều có những mặt tích cực nhất định. Milan có thể vẫn chơi bóng nếu không có Galliani, Milan vẫn có thể đứng vững ngay cả khi thượng tầng lục đục, Milan vẫn sẽ là Milan nếu không có Balotelli hay bất cứ cầu thủ chủ chốt nào, nhưng Milan sẽ không còn là Milan, và cũng không cần phải là Milan nếu như các Milanista quay lưng với họ. Vậy nên, cơn giận của ultras Milan không phải là một hiệu ứng tiêu cực, nó là một liều thuốc mạnh, rất đúng lúc, rất kịp thời, để ngăn chặn cú ngã quyết định của Milan.
Berlusconi có thể ra tối hậu thư, Galliani có thể lớn tiếng dọa “chém”, dọa “trảm”, nhưng sau tất cả, sức mạnh nằm ở các Milanista. Người ta vẫn ví von, NHM như cầu thủ thứ 12 của đội bóng, họ không thi đấu, nhưng lại là một phần làm nên thành công của các CLB mà họ yêu. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu đến Milan, El Shaarawy đã bảo rằng: “Curva Sud và San Siro giống như một con trâu mộng đang nằm thở rất hiền lành suốt 90 phút của trận đấu, nhưng chỉ cần bạn thể hiện không tốt, con trâu ấy có thể giết chết bạn bất cứ lúc nào, vì vậy tôi luôn phải cố gắng”.
Cơn giận của Milanista - ấy là sự lên tiếng của những ai đang trăn trở vì Milan, đang đau lòng vì Milan, họ lên tiếng không phải để mạt sát ai (dù lời lẽ có phần khá nặng nề), càng không phải vì họ ghét ai, mà chỉ là, họ lên tiếng để mong rằng đội bóng mà họ yêu sẽ có thể tốt hơn hiện tại!
Cũng như một cuộc biểu tình đều có một kết quả - hoặc là bị dập tắt , hoặc là dẫn đến một cuộc cách mạng – thì cuộc “nổi loạn” của Milanista đã đem đến một cái kết có hậu. Chỉ 2 đêm sau cuộc “tâm tình” với các ultras Milan, các cầu thủ đã thi đấu như có thêm trăm ngàn năng lượng. Kaka tiếp tục thăng hoa với bàn thắng mở tỉ số - nâng số bàn thắng anh ghi cho Milan lên con số 98, chỉ cần 2 bàn nữa là cán mốc 100. Đó cũng là bàn thắng thứ 29 của anh tại Champions League (24 bàn cho Milan và 5 bàn cho Real). De Jong tiếp tục thể hiện sự chắc chắn và ổn định, Balotelli cuối cùng đã tìm lại được cảm giác ghi bàn – cảm giác mà anh đã chờ đợi mòn mỏi đến phát khùng suốt thời gian qua. Monty cũng khiến người ta an tâm, còn Abbiati vẫn là người gác đền đáng tin cậy nhất của đội bóng áo đen-đỏ. Một chiến thắng tưng bừng làm nát vụn những con tim hừng hực ban đầu của người Scotland, một chiến thắng làm tan chảy cả một Glasgow bừng bừng khí thế.
Milanista đã lên tiếng, làm sao Milan có thể nhắm mắt làm ngơ!
![]() |
| Milanista đã lên tiếng, làm sao Milan có thể nhắm mắt làm ngơ! Ảnh: Internet |
Curva Sud với những Brigate Rossoneri, hay Fossa dei Leoni, San Siro với hơn 85 ngàn chỗ ngồi luôn là niềm tự hào cũng là nỗi kinh hoàng cho cả đội khách lẫn đội nhà.Suốt bao năm qua, vì những Ultras trung thành ấy mà Milan có sức mạnh và có nghĩa vụ phải giành lấy chiến thắng, giành lấy ngày mai. Và cho đến tận bây giờ, điều đó cũng chưa từng một lần thay đổi. Sẽ chẳng ai ngạc nhiên, khi các cầu thủ Milan ra sân, họ luôn biết Milanista ngồi ở đâu, để chạy như bay về phía đó mà “báo cáo” sau mỗi bàn thắng hay hướng mắt về phía đó mà xin lỗi khi có pha bóng không thành công.
Trận đấu nhiều cảm xúc của Milan làm người ta nhớ lại những lời chất vấn mà tờ Sport Bild đã đề cập với Liên đoàn bóng đá Đức trước đây: “Chúng ta đã làm được những gì cho khán giả ?”. Có thể một trận thắng đêm qua vẫn chưa có gì nhiều, nhưng Milan đã cho Milanista biết, người hâm mộ ở đâu trong trái tim Milan!
Milanista – với sự hi sinh, lòng bao dung, sức chịu đựng cùng lòng tận tụy phi thường – suốt 114 năm qua đã không ngừng bảo bọc và nâng giấc cho Milan qua nhiều thế hệ. Nỗi hờn giận rồi sẽ qua đi, chỉ có tình yêu mãi mãi tồn tại. Những người đang điên vì Milan, giận vì Milan, sung sướng hay hạnh phúc cũng vì Milan, họ xứng đáng với hơn 1 chiến thắng, họ xứng đáng được “phục vụ” tốt hơn, để Milan mãi là Milan, và việc trở thành một Milanista mãi là một niềm tự hào!
(Bạn đọc: Gin Porsche)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















