Không ít Milanista sẽ cảm thấy chạnh lòng khi nhìn vào bảng xếp hạng Serie A vào thời điểm hiện tại. Đội bóng mà họ dành trọn niềm tin yêu đang nằm ở nửa sau của bảng xếp hạng. Khởi đầu mùa giải bằng thất bại 1 – 2 trước tân binh Hellas Verona. Và từ đó đến nay chỉ giành chiến thắng 3 trong 12 trận đã đấu, thậm chí vừa trải qua 7 trận liên tiếp không thắng, có lẽ đây là mùa giải tồi tệ nhất trong lịch sử của câu lạc bộ. Vậy đâu là nguyên nhân cho sự yếu kém của AC Milan? Dưới đây là những quan điểm của cá nhân tôi – một Milanista.
1. Ban lãnh đạo đội bóng thiếu quan tâm
Chủ tịch Silvio Berlusconi có lẽ chỉ xem AC Milan như một thứ tài sản mà ông đã mua, chứ hoàn toàn không phải là nơi mà ông dành tâm huyết. Giữa câu lạc bộ và chủ tịch dường như không có một sự liên quan nào. Điều đó khiến Milanista cảm thấy ganh tị với các Interista bởi Inter Milan có một vị chủ tịch luôn xem Inter Milan như đứa con tinh thần của mình.
![]() |
| AC Milan năm 2007. Ảnh: Internet |
Sự thiếu quan tâm của Ban lãnh đạo AC Milan thể hiện rõ nhất trong việc họ không chịu đầu tư cho chất lượng của đội hình. Chính sách chuyển nhượng của AC Milan chỉ quanh quẩn ở những kiểu như: bán đi những cầu thủ quan trọng để mang về những cầu thủ trẻ, ở dạng tiềm năng hoặc những cầu thủ đã hết thời ở những câu lạc bộ khác; không tỏ ra hào hứng, quyết tâm trong những thương vụ mà nếu bớt kì kèo, mặc cả đi một ít, AC Milan hoàn toàn có thể thành công. Nếu Keisuke Honda đến sân San Siro ở kì chuyển nhượng mùa hè rồi, biết đâu AC Milan đã không bết bát như bây giờ.
2. Huấn luyện viên Allegri
Có cảm giác như vị huấn luyện viên 46 tuổi này vẫn chưa đủ tầm để cầm cương một đội bóng lớn như AC Milan. Trong bóng đá hiện đại, vai trò của một huấn luyện viên với đội bóng của mình không phải chỉ được thể hiện ở khía cạnh chuyên môn mà còn là tầm ảnh hưởng ở cả bên ngoài sân bóng. Massimiliano Allegri hoàn toàn bất lực trong chuyện này. Trầm trọng hơn, triết lí bóng đá của ông đã góp phần dẫn đến sự chia tay AC Milan chẳng đặng đừng của một số cầu thủ chơi thiên hướng kĩ thuật, tiêu biểu là Andrea Pirlo. Nếu không có sự hậu thuẫn của sếp phó Galliani, có lẽ Allegri đã không còn tại vị tại AC Milan. Hãy nhìn sang Inter Milan mà xem. Thành tích của Inter dưới thời huấn luyện viên trẻ Andrea Stramaccioni là không tồi. Vậy mà chỉ sau một vài trận thi đấu dưới tầm, Ban lãnh đạo Inter Milan đã sa thải Stramaccioni để vực dậy đội bóng.
3. Vấn đề chuyên môn - cầu thủ
Ở AC Milan bây giờ không có một thủ lĩnh thật sự về tinh thần cũng như về lối chơi. Điều mà người hâm mộ chưa bao giờ cảm thấy lo lắng khi còn Paolo Maldini và Andrea Pirlo. Trên hàng tấn công cũng không còn một tiền đạo nào tầm cỡ hàng đầu thế giới như Andriy Shevchenko, nhạy bén như Filippo Inzaghi hay mạnh mẽ Ibrahimovic. Balotelli có thể là một cầu thủ giỏi, có tố chất. Nhưng trong con người anh, tính cách của một con ngựa chứng luôn thắng thế phần còn lại. Nếu cứ thiếu ốn định như thế này, anh sẽ chẳng bao giờ trở thành một cầu thủ lớn. Robinho cũng không khá hơn Balotelli là mấy, tương lai của cầu thủ Brazil này tại San Siro cũng bị đặt một dấu hỏi lớn. Hàng hậu vệ, từ ngày Nesta rồi Thiago Silva ra đi, cũng không còn chắc chắn như trước. Sự trở lại của Kaka có giá trị về mặt tinh thần nhiều hơn là chuyên môn, vì phong độ của anh bây giờ không thể so sánh với ngày xưa.
Những cầu thủ thật sự có chất lượng trong đội hình như El Shaarawy hay Pazzini thì lại đang dính chấn thương. Còn những cái tên khác như Niang, Poli, De Sciglio vẫn chưa thoát khỏi được cái mác “cầu thủ tiềm năng” của mình.Với một đội hình nghèo sức chiến đấu và thiếu chiều sâu như thế, AC Milan tụt hậu cũng là điều dễ hiểu.
Mỗi đội bóng đều có một chu kì thành công hoặc trầm lắng là điều thường thấy trong bóng đá. AC Milan tất nhiên là không nằm ngoài qui luật đó. Nhưng nếu không khắc phục những vấn đề cố hữu, e rằng là quá khó để AC Milan có thể phục hưng như thời kì huy hoàng.
(Bạn đọc: Nguyễn Xuân Thân)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















