Milan thừa nhận thất bại trong vụ Adem Ljajic: Không có cũng chẳng sao mà

22:01 Thứ năm 29/08/2013

Thị trường chuyển nhượng tại Italia đóng cửa muộn hơn 2 ngày so với quy định chung (hết tháng 8), nhưng quỹ thời gian thêm đó có lẽ không có ý nghĩa với một đội bóng như AC Milan. PCT Galliani tuyên bố bỏ thương vụ Ljajic, và có lẽ, sẽ chẳng có một “món quà” nào cho các CĐV bất luận cuộc chiến với PSV ở vòng play off ra sao.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Milan là đội theo đuổi Ljajic tích cực nhất trong mùa Hè này, nhưng người chiến thắng cuối cùng lại là... AS Roma, đội chỉ quan tâm đến tiền đạo Serbia sau khi đã bán Osvaldo cho Southampton. Ljajic sẽ tới Rome để kiểm tra y tế và có thể sẽ đá trận ra mắt CLB mới ngay cuối tuần này.

Lật lại hồ sơ vụ chuyển nhượng này, Galliani đã làm mọi cách, từ việc liên hệ với cha của Adem để thuyết phục tiền đạo mới 21 tuổi này đồng ý ký một thoả thuận sơ bộ trước với đội bóng, với các điều khoản cá nhân coi như đã được hoàn tất, giống hệt với những gì đã làm với Keisuke Honda. Nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện lại kết thúc cùng chung một kịch bản.

Ljajic trong màu áo Fio

Ở thương vụ Honda, Milan cũng đã không thể thuyết phục được CSKA Moscow nhả người, nhưng khác cái họ vẫn còn cơ hội vì Honda chưa chuyển sang đầu quân cho một CLB nào khác, nên khi hết HĐ vào tháng 12 năm nay, Milan vẫn có thể tậu được anh theo dạng chuyển nhượng tự do.

Còn vụ Ljajic, tiền đạo này còn những 1 năm HĐ với Fio, nên chuyện đi hay ở của anh là do chính CLB miền Trung quyết định. Fio từ chối làm việc với Milan vì cho rằng đối tác quá rắc rối trong việc đàm phán mà chẳng đi được tới cái đích cuối cùng: Giá trị chuyển nhượng. Hơn thế nữa, Fio thời Chủ tịch Della Valle có xu hướng làm ăn với các đội bóng miền Nam nhiều hơn là bán cầu thủ cho những CLB phương Bắc, nơi mà họ cho rằng bán cho Milan, Inter hay Juve sẽ làm tăng sức mạnh của các đối thủ cạnh tranh.

Cái giá 15 triệu euro theo yêu cầu của Fiorentina (đúng giá phá HĐ, không bớt 1 xu) được xem là quá sức với Milan vào thời điểm này, khi vấn đề chi tiêu đều được đặt lên bàn cân một cách cẩn thận. Nhưng nếu đem chuyện tài chính ra để nói thì Milan chẳng đủ sức mua một cầu thủ nào cả, nhất là khi anh ta được xem vào loại “sao” ở những CLB chủ quản. Họ có thể chuyển sang Matri trong một vài ngày còn lại, khi tiền đạo này đang bị Juve rao bán. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ mua thêm người lúc này có thật sự cần thiết với Milan hay không, khi họ vẫn còn các tiền đạo Robinho, Pazzini... đều là những người đã từng khẳng định tên tuổi.

Nếu chỉ đặt mục tiêu như mùa trước thì có lẽ, Milan chẳng cần phải tăng cường làm gì khi số tiền bỏ ra cũng chưa chắc đã làm thoả mãn nhu cầu dùng người của Allegri. Chi bằng cứ để ông xoay trở với khó khăn thì sẽ ra được những giải pháp mới, còn hơn là tiêu tiền không đúng chỗ, đúng việc.

Minh Hiếu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục