Chiến thắng trước Novara ở vòng 1/8 Coppa Italia đã trao cho Milan tấm vé tứ kết (gặp Lazio ngày 27/1) nhưng lại khiến họ phải nhận những cái giá đắt khủng khiếp. Alexandre Pato, người ghi bàn quyết định trong hiệp phụ đã dính một chấn thương rất nặng. Các nhân viên y tế của Milan vừa cho biết Pato gặp vấn đề gân khoeo trong trận đấu trên và trong ngày hôm qua, Milan đã khẳng định “Chú vịt” sẽ phải vắng mặt trong 4 tuần tới. Không có Pato, HLV Max Allegri chắc chắn sẽ phải cân nhắc khả năng đưa Maxi Lopez về, bởi dù còn những lựa chọn khác nhưng chỉ có Ibrahimovic và Robinho là nhận được sự tin tưởng.
Cassano vẫn chưa hẹn ngày trở lại, Inzaghi đang tính đường ra đi trong khi El Shaarawy, người vừa ghi bàn nhiều khả năng sẽ không bị đẩy đi bởi hàng tiền đạo của Milan đã quá neo người. Chưa dừng lại ở đó, chiến thắng trước Novara còn cướp đi Luca Antonini. Hậu vệ Italia đã phải nhập viện sau khi dính một chấn thương đầu từ pha va chạm khá mạnh với Jeda. Antonini đã bị chảy máu ở đầu và choáng. Dù những kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy anh vẫn ổn nhưng để đề phòng tổn thương bên trong, Milan vẫn quyết định đưa Antonini nhập viện. Hiện vẫn chưa xác định thời gian vắng mặt của cầu thủ 29 tuổi này nhưng nhanh cũng sẽ phải 2 tuần tới anh mới có thể ra sân.
![]() |
| Ai thay Boateng? |
Tuyến tiền đạo và hàng thủ khó khăn nhưng giữa sân mới là khu vực đang để lại nhiều mối lo nhất cho Allegri. Trước đó Rossoneri vừa mới thông báo, Boateng dính chấn thương đùi trong trận thua Inter Milan 0-1 tại Serie A và sẽ phải dưỡng thương đến 1 tháng. Cũng bị chấn thương ở trận derby della Madonnina nhưng Abbiati bị căng cơ bắp chân trái và chỉ phải nghỉ khoảng 7 ngày. Sự vắng mặt của Boateng đã bồi thêm một cú đấm nữa vào khu trung tuyến của Milan trong bối cảnh bộ đôi Gennaro Gattuso và Alberto Aquilani không thể thi đấu từ trước. Tất cả những gương mặt này đều là trụ cột và sự vắng mặt của họ sẽ để lại những lỗ hổng rất lớn.
Để tạm thời giải quyết khó khă nhân sự, Milan đã mượn tiền vệ trẻ Alexander Merkel của Genoa cho đến cuối mùa giải, đồng thời vừa mới ký hợp đồng với hậu vệ trái Djamel Mesbah từ Lecce (không tiết lộ phí chuyển nhượng). Sự có mặt của Mesbah có thể sẽ là dấm chấm hết với Taiwo, người đã chơi kém thuyết phục đồng thời bổ sung cho điểm yếu ở hành lang trái. Tuy nhiên sự xuất hiện của Merkel dường như chưa đủ. Những Van Bommel, Ambrosini, Seedorf đều đã luống tuổi và ngày một sa sút theo thời gian. Sang mùa sau chưa chắc họ sẽ còn trụ lại được ở San Siro. Trong tay Allegri vẫn còn Nocerino, Emanuelson, Flamini (cũng chấn thương) và Strasser nhưng chỉ có Nocerino để lại dấu ấn.
Với một đội hình vừa thủng, vừa thiếu như vậy, liệu Milan sẽ làm cách nào để vượt qua giai đoạn khốc liệt phía trước (Lazio, Napoli, Udinese, Arsenal và Juve). Berlusconi, ngài đang ở đâu?















