Một nhóm khác, khoảng 50 người, thì tụ tập trước nhà của tiền vệ người Brazil và kêu gọi "Kaka, hãy ở lại với chúng tôi". Siêu sao 30 tuổi này đã đáp lại tình cảm nồng hậu ấy của các cổ động viên bằng cách tiến ra cửa sổ ban công với chiếc áo đấu Milan và ba lần chỉ tay vào tim anh. Sau đó, cả Milan lẫn Man City đều tuyên bố vụ chuyển nhượng đổ bể. Như Thông tấn xã ANSA và tờ Gazzetta dello Sport tường thuật, những cử chỉ ấy khiến đám đông tifosi mừng rơi nước mắt vì thiên thần của mình vẫn ở lại.
Nhưng, tiền bạc đôi khi là thứ quan trọng hơn nhiều đối với Milan và chủ tịch Berlusconi hồi đó (và cả bây giờ) nên họ đã nhanh chóng đánh đổi tình yêu lấy tiền từ Real. Giờ đây, khi Kaka và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không có được hạnh phúc sau hơn 3 năm chung sống (chấn thương liên miên và không thể hiện được mỗi khi có cơ hội - hơn 3 năm ra sân 65 lần, ghi 20 bàn chủ yếu là các trận không quan trọng), một lần nữa Milan muốn đón đứa con lưu lạc trở về mái nhà xưa như vực dậy niềm tin từ các CĐV sau khi đã mất 2 ngôi sao lớn Ibra, Thiago Silva.
Chưa biết anh có thể lấy lại những năm tháng trước đây hay không, nhưng với một cái giá rẻ bèo (nếu thành công), Milan trước hết đã có một thương vụ thành công về mặt thương mại.
Kaka muốn về Milan vì tình yêu đích thực mà anh dành cho đội bóng này, còn Milan muốn có Kaka như giải pháp xoa dịu tình hình bất mãn của các CĐV và đẩy mạnh kinh doanh nhờ hình ảnh của tiền vệ Brazil. Chuyện này không cần phải bàn cãi nhưng những cuộc đàm phán sẽ còn phải diễn ra dài dài. Nguyên do lớn nằm ở vấn đề tiền bạc. Milan chỉ muốn trả giá 10 triệu euro và sẽ không dễ dàng để Real chấp nhận con số này.
Cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, chưa ai dám chắc chắn về tương lai của anh sẽ về đâu. Nhưng chứng kiến động thái của Milan, chàng tiền vệ tài hoa ngày nào xem ra cũng chỉ đóng vai trò là giải pháp tình thế. Bởi khi cần tiền người ta bán anh và khi cần niềm tin họ muốn đón anh về với các vỏ bọc của 2 chữ tình yêu chỉ để vực dậy niềm tin cho các tifosi. Đơn giản vậy thôi!
![]() |
Milan đang lợi dụng tình yêu của Kaka? |
Nhưng, tiền bạc đôi khi là thứ quan trọng hơn nhiều đối với Milan và chủ tịch Berlusconi hồi đó (và cả bây giờ) nên họ đã nhanh chóng đánh đổi tình yêu lấy tiền từ Real. Giờ đây, khi Kaka và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không có được hạnh phúc sau hơn 3 năm chung sống (chấn thương liên miên và không thể hiện được mỗi khi có cơ hội - hơn 3 năm ra sân 65 lần, ghi 20 bàn chủ yếu là các trận không quan trọng), một lần nữa Milan muốn đón đứa con lưu lạc trở về mái nhà xưa như vực dậy niềm tin từ các CĐV sau khi đã mất 2 ngôi sao lớn Ibra, Thiago Silva.
Chưa biết anh có thể lấy lại những năm tháng trước đây hay không, nhưng với một cái giá rẻ bèo (nếu thành công), Milan trước hết đã có một thương vụ thành công về mặt thương mại.
Kaka muốn về Milan vì tình yêu đích thực mà anh dành cho đội bóng này, còn Milan muốn có Kaka như giải pháp xoa dịu tình hình bất mãn của các CĐV và đẩy mạnh kinh doanh nhờ hình ảnh của tiền vệ Brazil. Chuyện này không cần phải bàn cãi nhưng những cuộc đàm phán sẽ còn phải diễn ra dài dài. Nguyên do lớn nằm ở vấn đề tiền bạc. Milan chỉ muốn trả giá 10 triệu euro và sẽ không dễ dàng để Real chấp nhận con số này.
Cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, chưa ai dám chắc chắn về tương lai của anh sẽ về đâu. Nhưng chứng kiến động thái của Milan, chàng tiền vệ tài hoa ngày nào xem ra cũng chỉ đóng vai trò là giải pháp tình thế. Bởi khi cần tiền người ta bán anh và khi cần niềm tin họ muốn đón anh về với các vỏ bọc của 2 chữ tình yêu chỉ để vực dậy niềm tin cho các tifosi. Đơn giản vậy thôi!
Minh Tuấn |
00:00 30/11/-0001