Barbara Berlusconi đã gửi tối hậu thư cho Allegri rằng nếu không dành chiến thắng trước Chievo ông sẽ bị sa thải. Đó là 1 quyết định được cho là "giọt nước tràn ly" của ban lãnh đạo AC Milan sau thành tích bết bát của đội bóng thời gian qua. Lời cảnh báo rất đơn giản "Thắng hoặc bị sa thải" và cá nhân tôi 1 fan của đội bóng áo đỏ đen hy vọng Allegri sẽ rời đội bóng.
Thực tế thì không thể phủ nhận tài năng của HLV người Italia. Ông dung hòa được 2 con người với 2 cá tính cực mạnh đó là Ibra và Cassano qua đó giúp cho đội bóng có 1 chiếc cúp vô địch Scudetto. Mùa trước ông giúp Milan vượt khó ngoạn mục để dành được vị trí thứ 3. Allegri cũng biến những cầu thủ vô danh như Boateng, Norcherino, El Sharrawy thành những ngôi sao.
![]() |
| Allegri sẽ bị sa thải nếu Milan không dành chiến thắng trước Chievo. Ảnh: Internet |
Không thể phủ nhận những đóng góp của Allegri cho Milan thế nhưng rõ ràng nó không đủ để bào chữa cho thành tích của đội bóng thời gian qua. Đội bóng giờ đây là 1 tập thể với những cầu thủ thiếu bản lĩnh, những đứa trẻ chỉ biết dỗi hờn. Tinh thần chính là điểm yếu của Milan và nó cũng là khuyết điểm của Allegei. Ông không biết cách thổi hồn cho đội bóng và truyền vào các cầu thủ ngọn lửa tinh thần.
Allegri giỏi và có tài không ai phủ nhận điều đó. Ông có thể thành công được ở 1 đội bóng khác nhưng đó có lẽ không phải Milan. Nói như người Việt Nam thì phong thủy của HLV người Ý không phù hợp với đội bóng chủ sân Sansiro.
Triết lý bóng đá của Allegri ngay từ đầu đã không phù hợp với Milan. Ông loại bỏ những nghệ sĩ như Pirlo hay Seedorf để thay vào đó là nhưng Van Bommel, De Jong, Muntari hay Boateng. Ông biến 1 Milan hào hoa ngày nào trở thành 1 Milan cơ bắp, từ 1 nghệ sĩ Milan trở thành 1 cái máy.
Và giờ đây dường như Allegri cũng chẳng thiết tha gì với đội bóng nữa khi mà quá nhiều áp lực, quá nhiều sức ép đổ lên đầu ông. Allegri đáng trách nhưng cũng đáng thương. Sự thất bại của Milan không thể đổ hết lên đầu ông nhưng không có nghĩa là ông không có tí trách nhiệm nào. Allegri có lỗi vì không phát huy được hết khả năng của các cầu thủ, có lỗi khi đội bóng thiếu ý tưởng và cá tính
Vậy câu hỏi đặt ra là ai sẽ lên thay thế cho HLV người Italia ? Seedorf, Inzaghi đã được nhắc đến. Họ là những người có kinh nghiệm, họ hiểu được giá trị truyền thống và lịch sử vĩ đại của đội bóng. Thế nhưng cho dù là bất kì ai thì người đó có lẽ cũng thật khó để giúp Milan có được 1 cuộc lội ngược dòng ngoạn mục giống như ở mùa trước khi mà khoảng cách với Top 3 giờ đã là 14 điểm.
Milan có thể thắng vào cuối tuần này và Allegri sẽ ở lại nhưng với tư cách là 1 Milanista tôi không hy vọng điều đó xảy ra. Milan cần 1 HLV mới, cần 1 làn gió mới từ 1 triết lý bóng đá mới. Người đó có thể không phải là Mourinho không phải là Pep Guardiola, có thể là bất kì ai nhưng không nên là Allegri.
(Bạn đọc: cakj3m94)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















