Andrea Poli - Người cứu vớt danh dự kẻ bề trên
Là cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo Treviso, gia nhập Sampdoria khi mới 18 tuổi, sau 5 năm đã nhanh chóng có được một vị trí vững chắc tại sân Luigi Ferraris, Andrea Poli đang là một trong những ngôi sao sáng giá của Italia.
Poli đã có một trận đấu ra mắt không quá xuất sắc nhưng có thể coi là người chơi tốt nhất trong đội hình rệu rã của Milan đêm qua. Không quá chói sáng, không lấn át được ánh sáng từ người đàn anh Luca Toni bên kia chiến tuyến, nhưng chàng trai 23 tuổi ấy lại là sức sống của Milan suốt hiệp 1 trận mở màn. Với sự yếu kém ở mọi vị trí, với những vấn đề nhức nhối ở mọi tuyến, với sự chùng xuống khó hiểu về cả tinh thần lẫn phong độ, Milan dường như không có lấy một điểm sáng nào trên sân Bentegodi, ngoài bàn thắng mang dấu ấn của Balotelli và Andrea Poli. Rõ ràng, sự hiện diện của Poli là sự cứu vớt danh dự cho Milan - đội bóng được đánh giá cao hơn Verona mới thăng hạng về mọi mặt.
![]() |
| Andrea Poli, cầu thủ mới gia nhập AC Milan. Ảnh: Internet |
Cũng giống như mùa giải 2010/2011, khi đội bóng cũ của Poli là Sampdoria phải đối mặt với những biến động không ngừng , khi họ phải chia tay các hảo thủ như Cassano hay Pazzini, khi họ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn vì thiếu vắng nguồn nhân lực, vì CLB không chịu chi tiền mua về những cái tên thay thế, thì Poli, vẫn ở đó, giống như một cầu thủ quật cường vực dậy đội bóng của trái tim. Poli là một trong những cầu thủ hiếm hoi vẫn giữ được phẩm chất chuyên môn trong những ngày gian khó. Và cũng như đêm qua, khi tất cả những con người hiện tại của Milan đều đã trở nên bế tắc, Poli chính là người đem đến chút hi vọng cho đội bóng thành Milano. Và nếu như đêm qua, không có bản hợp đồng (cũng chưa hẳn là rất xuất sắc ấy), có lẽ danh dự của một Milan hùng mạnh thuở nào còn bị tổn thương nhiều hơn nữa.
Kinh nghiệm Luca Toni - Niềm hi vọng của người chiếu dưới
Cái tên tỏa sáng nhất trận mở màn Serie A , có lẽ chính là người đàn ông đã bước sang tuổi 37 này. Anh tên là Luca Toni.
Trải qua hơn 20 năm lăn lộn khắp các sân cỏ châu Âu, khi cái bóng của tuổi già vẫn đang đến gần và đuổi theo anh trên từng bước chạy, thì bản năng săn bàn của một trong những chân sút kinh hoàng nhất một thời vẫn không hề mất đi. 37 tuổi, anh vẫn là anh, vẫn là Luca Toni của những năm về trước, quyến rũ và sống động, nhạy bén và thông minh. Anh đã khiến Milan bàng hoàng, anh đã khiến cả sân Bentegodi vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
Verona đã chịu quá nhiều tủi nhục suốt hơn 1 thập kỉ qua, và bây giờ, đã đến lúc họ ngẩng mặt lên, cao ngạo mà sống, cao ngạo mà chơi bóng. Hai pha đánh đầu thành bàn đầy cảm xúc của một cầu thủ tưởng chừng đã hết thời ấy chính là lời tuyên bố hùng hồn nhất về một khát vọng được khẳng định mình của đội bóng mới lên hạng tại một đấu trường khắc nghiệt hơn và cũng danh giá hơn.
Verona đã là đội bóng thứ 15 rồi, và sự nghiệp của Toni cũng đã trải qua quá nhiều biến động, anh sẽ lại ở đó, tiếp thêm lửa cho một đội bóng còn non trẻ của Serie A năm nay. Không cần phô trương, nhưng bằng những kinh nghiệm và bản năng săn bàn vốn có của mình, Luca Toni chính là niềm tin, là hi vọng cho Verona trụ hạng.
Thói quen thất thường - Cái chết lâm sàng đầu tiên
Milanista có thể buồn, nhưng họ đều cảm thấy đó là một điều tất yếu. Hoặc là Milan thất bại xứng đáng, hoặc là Verona đã thắng một cách quá thuyết phục. Đó đều là những cách bày tỏ khác nhau về cùng một quan điểm, Milan còn quá nhiều thứ phải làm. 10 phút nghỉ giữa hiệp, 3 sự thay đổi người, hay những chỉ đạo, la mắng của Allegri ngoài đường piste đều là không đủ,vì Milan có quá nhiều vấn đề mà một trận đấu đêm qua, chỉ đủ để nói lên những thực trạng chứ không đủ để đưa ra những giải pháp. Một cái chết – không quá đau đớn nhưng lại khiến ai cũng đau đầu.
Đó là sự gục ngã đáng nhớ của Milan bởi cái chết đêm qua – thật may đó mới chỉ là những bắt đầu. Một cái chết lâm sàng để cả đoàn quân ấy cùng trải qua cái cảm giác thế nào là “chết”, một cái chết tạm thời để mỗi cá nhân nhìn lại sự yếu kém của bản thân, một thất bại đầu mùa – để đánh thẳng vào những hoa lệ không thực mà ban lãnh đạo đang ra sức giải thích với người hâm mộ, rằng chúng ta đủ sức cạnh tranh Scudetto với các ông lớn khác (phải làm thế nào khi một đội bóng nhỏ chúng ta cũng giải quyết không xong?)…
Vẫn biết Milan thường có thói quen khởi đầu vất vả và chậm chạp dười thời Allegri, vẫn biết rồi mọi chuyện sẽ đi đúng quỹ đạo của một đội bóng có tầm, nhưng xin đừng làm khổ nhau bằng những lời tự dối lòng, một trận thua đêm qua cũng đủ để tất cả hiểu được những gì đang thực sự diễn ra đằng sau những hứa hẹn.
Bao giờ mới có Honda? Bao giờ mới chịu bỏ ra 4 triệu euro để đem về 30 triệu euro nếu chúng ta bổ sung được đúng người đúng chỗ và lọt sâu vào Champions League? Nếu những câu hỏi ấy vẫn không có câu trả lời thì cái chết lâm sàng ngày hôm nay, cái chết tạm thời của đầu mùa sẽ biến thành cái chết thực sự của cả mùa giải.
(Bạn đọc: Gin Porsche)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















