Vào ngày hôm qua (25/8) BLĐ AC Milan thông báo mọi thủ tục để mượn tiền đạo Mario Balotelli đã hoàn tất. Anh chính thức quay lại đội chủ sân San Siro với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn là 1 năm.
Có thể nói, quyết định quay lại Italia trong thời điểm hiện tại là đúng đắn và sáng suốt của Super Mario. Vì nếu ở lại nước Anh đi nữa, Balotelli cũng chỉ là người thừa trong con mắt của HLV Brendan Rodgers. Bằng chứng là trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay, chính chiến lược gia người Bắc Ireland đã giục BLĐ The Kop đem về cho bằng được tiền đạo Christian Benteke và Danny Ings.
![]() |
AC Milan thông báo mọi thủ tục để mượn tiền đạo Mario Balotelli đã hoàn tất. Ảnh: Internet. |
Hành động đó, phần nào đã nói lên tất cả vị thế của Balotelli ở thời điểm nói trên. Dù không đuổi thẳng mặt, nhưng nó gián tiếp đánh mạnh vào sĩ diện của một chân sút từng được xem là “thần đồng” của bóng đá đất nước hình chiếc ủng.
Trong cái khó, ló cái may. Khi mọi thứ quay lưng với tiền đạo 25 tuổi, thì chính HLV Sinisa Mihajlovic là người đã dang rộng vòng tay chào đón anh. Việc mượn lại anh, không chỉ đơn thuần nhằm giúp tăng cường sức mạnh hàng công cho đội bóng. Sâu xa trong đó, là cả niềm tin và sự tôn trọng mà HLV Sinisa Mihajlovic cũng như BLĐ Rossoneri dành cho anh, cầu thủ từng làm mưa làm gió tại EURO 2012 bằng hai siêu phẩm vào lưới ĐT Đức.
Ở cái nơi được xem cũ mà mới như Milan, người ta tiên đoán dưới bàn tay của cựu HLV Sampdoria thì Balotelli sẽ trở lại là một sát thủ thực sự. Đơn giản, cảm giác và nhịp độ thi đấu ở Serie A đã quá quen với Super Mario. Tính từ thời điểm năm 2012 tới 2014, Balotelli đã ghi được 30 bàn sau 54 trận, thực sự mà nói, anh chính là nỗi ám ảnh của bất kỳ hàng thủ nào ở Serie A.
Thế nhưng, bóng đá không theo một công thức rạch ròi như bạn thực hiện một phép tính kiểu 1+1=2. Ở thời điểm hiện tại, Balotelli cũng chỉ xếp sau tân binh Carlos Bacca, người mà đội bóng áo sọc màu đỏ đen đem về trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.
Thử đặt một câu hỏi như thế này, bạn có khờ dại gì mà bỏ ra 30 triệu euro để chuyển nhượng về một chân sút rồi cho anh ta dự bị. Trong khi đó, cầu thủ mà bạn bỏ ra 3 triệu để mượn trong 1 năm lại cho đá chính. Tất nhiên chỉ có gã điên mới lựa chọn phương án 2.
![]() |
Balotelli chính thức quay lại đội chủ sân San Siro với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn là 1 năm. Ảnh: Internet. |
Nói thế để thấy, viễn cảnh ngồi dự bị đang chực chờ Balotelli ở Milan. Thậm chí, nếu không sớm khẳng định được giá trị của mình thì anh còn sếp sau cả Alessandro Matri và Alessio Cerci.
Chưa kể trong thời gian vài năm trở lại đây, những chân sút từng làm mưa làm gió ở Milan như Andryi Shevchenko, Kaka khi ra đi rồi quay lại điều chỉ là cái bóng của chính mình so với thời kỳ đỉnh cao.
“Nếu muốn vươn lên đến đỉnh, hãy bắt đầu từ đáy.” Đó chính là câu nói nổi tiếng của John Adams (tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ). Vì vậy ở thời điểm hiện tại, Balotelli muốn khẳng định lại vị thế của mình ở đấu trường Serie A. Tốt nhất, anh nên bắt đầu lại bằng việc tập luyện chăm chỉ, chứng tỏ hết năng lực của mình cho HLV Sinisa Mihajlovic thấy rằng việc mang anh trở lại không phải sai lầm.
Ranh giới giữa giấc mơ Milan màu hồng hay màu xám xịt không quá xa nhau. Chỉ khó là Suprer Mario có đủ ý chí và nghị lực để thực hiện cuộc chuyển đổi đó hay không mà thôi!