Milan: Đợi nắng, ta lại đong mưa

15:41 Thứ hai 27/08/2012

Trước khi mùa giải khởi tranh, Milan bước ra từ một Serie A vỡ vụn. Serie A cũng tiêu điều chẳng kém gì Milan sau hàng loạt những rúng động… Serie A như cái nền tối le lói chút ánh sáng mang tên Bà đầm già thành Turin. Milan mùa bóng này lại bắt đầu bằng con số 0 với thứ bóng đá bắt đầu từ giai đoạn gieo hạt. Milanista chấp nhận chờ đợi nhưng họ lại luôn băn khoăn, khi nào hạt mầm ấy sẽ cho hoa thơm trái ngọt? Bằng câu hỏi như thế, dù nói rằng chấp nhận cho Milan thời gian, nhưng ai cũng cảm thấy lòng như lửa đốt khi Milan thua trận…

Milan đã bắt đầu mùa giải bằng một trận đấu hết sức bạc nhược. Không hẳn là một trận đấu khó khăn vì cơ bản, một Sampdoria mới lên hạng không phải là một thách thức quá lớn. Đó càng không phải một trận đấu tế hại, vì chí ít, với những con người như thế, với một đội hình như thế, Milan tạo ra một vài pha tấn công đáng chú ý như đêm qua có lẽ đó cũng đã là một sự cố gắng. Một trận đấu bạc nhược bởi cái cách Milan chơi bóng, nó không giống như những gì Milanista tưởng tượng. Có thể dự báo về một mùa giải không mấy sáng sủa nhưng ít nhất trước một trở ngại mang tên Sampdoria, Milan đã thi đấu bằng một lối chơi quá yếu đuối.

AC Milan gục ngã ngay tại sân nhà - Ảnh: Internet

Thành thực mà nói, nếu là mùa giải trước, các Milanista sẽ hi vọng và bảo nhau “cơ hội còn nhiều lắm”, nhưng năm nay, trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ, cái cảm giác tâm lí AQ đã không còn, tất cả đều nhìn thẳng vào vấn đề, các Milanista trở nên thực tế hơn hẳn. Nhưng xét cho cùng, dù là họ nói thế này hay thế khác, dù chửi đổng tức giận hay im lặng thở dài, dù là than ngắn thở dài hay hờ hững buông vài câu nhận định, tất cả đều biết rằng, ẩn sâu trong đó vẫn là một niềm đau đáu thương cho Milan và lo cho Milan rất nhiều.

Một trận thua đầu mùa… Một thất bại trong ngày chào mùa giải mới… Bất ngờ mà cũng không quá ngạc nhiên, bất ngờ nhưng không phải là quá sốc… Đã bao lần như thế rồi cơ mà, đã bao lần bắt đầu mùa giải bằng một trận đấu trắng tay… Vậy thì một trận nữa cũng có sao, nhất là khi tất cả đều biết trước, kết quả sẽ không thuận lợi sau một phiên chợ hè ồn ào mà chẳng mấy chất lượng của bộ đôi Berlusconi - Galliani.

Thua rồi, nhưng thiết nghĩ, như thế lại là thích hợp. Nên thua để biết mình đang ở đâu, nên thua để không bị ánh hào quang chiến thắng làm lu mờ những rạn nứt nơi đội bóng. Một trận thua… hợp tình và hợp lí. Một trận thua không hẳn được dự báo trước nhưng có thể linh cảm được. Và như thế, Milan trắng tay ngay trong loạt trận đầu tiên ngay trên sân nhà trước một đội bóng mới thăng hạng. Một nỗi buồn lớn cho người hâm mộ nhưng cũng là nỗi hổ thẹn lớn đập vào đầu, vào mặt, vào mắt, vào tai những ai kia đang ngồi trên ghế VIP. Bị đánh bại trên chính sào huyệt của mình, nỗi lo khi quân ta thân chinh đi đánh chiếm những pháo đài khác càng thêm chồng chất… Những ngày mù mịt lại hiên ra khi mây đen kéo về ngay trong trận đầu tiên mùa giải.

Nhưng thôi thì, đã trót yêu hai sắc đen-đỏ ấy, có còn cách nào khác đâu, là cứ yêu, tiếp tục yêu và yêu – đúng hơn là thương Milan nhiều hơn nữa. Milan đang giữa những mùa giông bão, nắng chưa lên thì chờ ngày nắng lên. Chấp nhận để Milan bắt đầu lại từ đầu cũng đồng nghĩa với việc cho Milan thời gian để trưởng thành và cho Milan không gian để thử nghiệm. Đợi nắng, ta lại đong mưa. Chờ những giây phút lên đỉnh vinh quang, thì bây giờ ta tạm thời đong đo những khoảnh khắc tích cực và tiến bộ từng ngày của họ. Đong đếm qua từng trận thắng, tích góp từng chút kinh nghiệm, và lưu giữ từng bước chân ngày một thêm mạnh mẽ và gắn kết của những chàng trai…

Mới có một trận đấu, mới có một vòng đấu. Và cuộc hành trình xuất phát từ đổ nát mới chỉ bắt đầu.

Chặng đường đánh đổi cho cuộc làm mới mình mới đi được bước đầu tiên… buồn nhưng sẽ không là tuyệt vọng.

Ta lại đong mưa để chờ ngày nắng!

(Bạn đọc: Gin Porsche)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục