Tại Serie A, thầy trò Allegri đang dẫn đầu với 1 điểm nhiều hơn Juventus (thi đấu hơn 1 trận), tuy nhiên không thể nói Rossoneri đang chơi tốt. Việc Ibra bị treo giò, Pato, Robinho sa sút phong độ khiến hàng công của Milan gặp nhiều khó khăn trong các trận đấu gần đây. Những lời chỉ trích đã bắt đầu xuất hiện, nhưng tất cả đã phải ngả nón thán phục màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn của Ibra và các đồng đội trong cuộc đón tiếp Arsenal tại lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng nay.
Lá thăm run rủi đã đưa 2 đại gia của bóng đá châu Âu, Milan – Arsenal đụng nhau quá sớm để tạo nên cặp đấu đáng xem nhất ở vòng 1/8. Đại gia thành Milano đã từng là một thế lực tại châu Âu, nhất là dưới thời Ancelotti (từng 2 lần vô địch Champions League vào các năm 2003 và 2007), còn Arsenal là cái tên quá quen thuộc tại đấu trường danh giá nhất lục địa già dưới tài dẫn dắt của “Giáo sư” Wenger. Tuy nhiên, trận đại chiến tại San Siro chỉ có một đội chơi bóng, qua đó khiến trận lượt về gần như chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.
Với tinh thần đang lên (thắng 2 trận liên tiếp tại Premier League), ngỡ tưởng Arsenal sẽ gây khó khăn cho một Milan không có được phong độ tốt, nhưng điều đó đã không xảy ra. Milan với lợi thế sân nhà cùng phong độ chói sáng của Ibra đã nghiền nát các Pháo thủ để có đến 99% cơ hội giành quyền vào tứ kết.
Việc Ibra bị treo giò tại Serie A (3 trận do hành vi đánh nguội trong trận gặp Napoli) hóa ra lại là “điều may”. Được nghỉ ngơi cuối tuần qua, cộng thêm quyết tâm thi đấu để “xin lỗi” các milanista cũng như HLV, đồng đội, tiền đạo người Thụy Điển đã có một ngày thi đấu cực kì xuất sắc. Di chuyển không biết mệt mỏi cùng những pha xử lý kĩ thuật, Ibra đã có 2 đường chuyền thành bàn (đều cho Robinho) và tự mình tạo ra quả penalty để rồi sau đó dễ dàng ấn định chiến thắng 4-0 cho Milan.
Ibra tỏa sáng và Milan chiến thắng, điệp khúc này đã quá quen thuộc từ mùa giải năm ngoái, nhưng thắng lợi này mang rất nhiều ý nghĩa. Việc vùi dập Arsenal đã giúp Rossoneri chấm dứt chuỗi trận không thắng trước các đội bóng Anh từ trận chung kết Champions League năm 2007 gặp Liverpool, đồng thời có lợi thế quá lớn để giành quyền vào tứ kết. Trừ phi có động đất xảy ra, Arsenal mới có thể lội ngược dòng bởi cách biệt 4 bàn là quá lớn.
Milan và Ibra cùng phá dớp
Trận đại thắng Arsenal đã giúp cả Milan và tiền đạo người Thụy Điển cùng phá dớp tại vòng knock-out Champions League. Cụ thể, từ ngày vô địch giải đấu danh giá nhất châu năm 2007, Milan luôn bị chặn đứng ở vòng 1/8 Champions League trước các đội bóng Anh. 6 trận đối đầu trực tiếp với các đại diện đến từ xứ sở sương mù là 4 thất bại, 2 hòa, 10 bàn thua và chỉ ghi đúng 2 bàn. Thậm chí ngay tại San Siro, Rossoneri đã phải nhận những trận thua đáng xấu hổ (thua Arsenal 0-2, thua M.U 2-3, thua Tottenham 0-1).
Còn riêng với Ibra, dù luôn là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới trong khoảng 8 năm trở lại đây, nhưng anh lại rất vô duyên tại các trận đấu knock-out ở Champions League. Trong 16 trận dự các trận đấu loại trực tiếp (trong màu áo của 3 gã khổng lồ Italia: Juventus, Inter, Milan), tiền đạo người Thụy Điển không ghi nổi một bàn thắng nào. Tuy nhiên, Arsenal chính là đối thủ ưa thích của Ibra bởi cách đây 2 năm (hồi còn khoác áo Barca), anh đã lập một cú đúp vào lưới của các Pháo thủ trong trận tứ kết lượt đi Champions League (2-2).
Cơ hội nào cho Arsenal?
Thua 4-0 ở lượt đi, Arsenal chỉ còn 1% cơ hội lội ngược dòng. Còn nhớ ở mùa giải 2003/2004, cũng chính Milan đã đại thắng Derpotivo 4-1 ở lượt đi (vòng 1/8) nhưng đã bị đối thủ hạ gục đến 4-0 ở lượt về, nên đây sẽ là cơ sở để thầy trò Wenger bấu víu. Còn sống là còn chiến đấu, chắc chắn các Pháo thủ sẽ thi đấu với tinh thần không còn gì để mất ở lượt về với hi vọng làm nên một cuộc lội ngược dòng thần kì.
Lá thăm run rủi đã đưa 2 đại gia của bóng đá châu Âu, Milan – Arsenal đụng nhau quá sớm để tạo nên cặp đấu đáng xem nhất ở vòng 1/8. Đại gia thành Milano đã từng là một thế lực tại châu Âu, nhất là dưới thời Ancelotti (từng 2 lần vô địch Champions League vào các năm 2003 và 2007), còn Arsenal là cái tên quá quen thuộc tại đấu trường danh giá nhất lục địa già dưới tài dẫn dắt của “Giáo sư” Wenger. Tuy nhiên, trận đại chiến tại San Siro chỉ có một đội chơi bóng, qua đó khiến trận lượt về gần như chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.
![]() |
| Ibra đã có 2 đường chuyền cho Robinho lập công |
Với tinh thần đang lên (thắng 2 trận liên tiếp tại Premier League), ngỡ tưởng Arsenal sẽ gây khó khăn cho một Milan không có được phong độ tốt, nhưng điều đó đã không xảy ra. Milan với lợi thế sân nhà cùng phong độ chói sáng của Ibra đã nghiền nát các Pháo thủ để có đến 99% cơ hội giành quyền vào tứ kết.
Việc Ibra bị treo giò tại Serie A (3 trận do hành vi đánh nguội trong trận gặp Napoli) hóa ra lại là “điều may”. Được nghỉ ngơi cuối tuần qua, cộng thêm quyết tâm thi đấu để “xin lỗi” các milanista cũng như HLV, đồng đội, tiền đạo người Thụy Điển đã có một ngày thi đấu cực kì xuất sắc. Di chuyển không biết mệt mỏi cùng những pha xử lý kĩ thuật, Ibra đã có 2 đường chuyền thành bàn (đều cho Robinho) và tự mình tạo ra quả penalty để rồi sau đó dễ dàng ấn định chiến thắng 4-0 cho Milan.
![]() |
| Ibra đã có một ngày thi đấu chói sáng |
Ibra tỏa sáng và Milan chiến thắng, điệp khúc này đã quá quen thuộc từ mùa giải năm ngoái, nhưng thắng lợi này mang rất nhiều ý nghĩa. Việc vùi dập Arsenal đã giúp Rossoneri chấm dứt chuỗi trận không thắng trước các đội bóng Anh từ trận chung kết Champions League năm 2007 gặp Liverpool, đồng thời có lợi thế quá lớn để giành quyền vào tứ kết. Trừ phi có động đất xảy ra, Arsenal mới có thể lội ngược dòng bởi cách biệt 4 bàn là quá lớn.
Milan và Ibra cùng phá dớp
Trận đại thắng Arsenal đã giúp cả Milan và tiền đạo người Thụy Điển cùng phá dớp tại vòng knock-out Champions League. Cụ thể, từ ngày vô địch giải đấu danh giá nhất châu năm 2007, Milan luôn bị chặn đứng ở vòng 1/8 Champions League trước các đội bóng Anh. 6 trận đối đầu trực tiếp với các đại diện đến từ xứ sở sương mù là 4 thất bại, 2 hòa, 10 bàn thua và chỉ ghi đúng 2 bàn. Thậm chí ngay tại San Siro, Rossoneri đã phải nhận những trận thua đáng xấu hổ (thua Arsenal 0-2, thua M.U 2-3, thua Tottenham 0-1).
Còn riêng với Ibra, dù luôn là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới trong khoảng 8 năm trở lại đây, nhưng anh lại rất vô duyên tại các trận đấu knock-out ở Champions League. Trong 16 trận dự các trận đấu loại trực tiếp (trong màu áo của 3 gã khổng lồ Italia: Juventus, Inter, Milan), tiền đạo người Thụy Điển không ghi nổi một bàn thắng nào. Tuy nhiên, Arsenal chính là đối thủ ưa thích của Ibra bởi cách đây 2 năm (hồi còn khoác áo Barca), anh đã lập một cú đúp vào lưới của các Pháo thủ trong trận tứ kết lượt đi Champions League (2-2).
Cơ hội nào cho Arsenal?
Thua 4-0 ở lượt đi, Arsenal chỉ còn 1% cơ hội lội ngược dòng. Còn nhớ ở mùa giải 2003/2004, cũng chính Milan đã đại thắng Derpotivo 4-1 ở lượt đi (vòng 1/8) nhưng đã bị đối thủ hạ gục đến 4-0 ở lượt về, nên đây sẽ là cơ sở để thầy trò Wenger bấu víu. Còn sống là còn chiến đấu, chắc chắn các Pháo thủ sẽ thi đấu với tinh thần không còn gì để mất ở lượt về với hi vọng làm nên một cuộc lội ngược dòng thần kì.
Zoro |
00:00 30/11/-0001
















