![]() |
Trận thua 1-3 ngay trên sân nhà trước Genoa là thất bại thứ 10 của AC Milan tại Serie A mùa này, theo đó chấm dứt hoàn toàn mọi hi vọng mong manh về một cuộc bứt phá vào giai đoạn cuối mùa để vớt vát cơ hội giành vé dự cúp Châu Âu mùa tới. Những tuyên bố hùng hồn trước mỗi trận đấu của BLĐ đội bóng về “những trận chung kết” đều trở nên sáo rỗng.
Trên sân, các cầu thủ Milan chơi bóng như những kẻ mất hồn. hlv Inzaghi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc quát tháo ngoài đường biên trong nỗ lực vô vọng mà ngay cả chính anh cũng thừa hiểu rằng chẳng thể đảo ngược được tình thế khi đội nhà chỉ còn đúng 10 người trên sân sau khi Jeremy Menez nhận thẻ vàng thứ 2.
Milan lại tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Có nhiều nguyên nhân để giải thích, để đổ lỗi. Nhưng không thể phủ nhận, Filippo Inzaghi chưa đủ kinh nghiệm cho một thử thách lớn như Milan. Giá treo cổ vẫn chưa hạ xuống có lẽ chỉ vì một người nổi tiếng thiếu kiên nhẫn như Silvio Berlusconi cũng đã chán chường với trò chơi thay đổi HLV xoành xoạch.
Và quan trọng, chẳng ai tin vào lúc này bất cứ người nào có thể cứu vãn cho mùa giải thảm họa của Milan. Nhưng không sớm thì muộn, Pippo cũng sẽ ra đi. Giữ Inzaghi ở lại cho đến cuối mùa giải và sau đó nhiều khả năng sẽ là một cái tên mới. Lần này, có lẽ sẽ không phải là một huyền thoại nào nữa, kể cả Paolo Maldini.
Trò chơi ít lý trí mà nhiều cảm tính đã đến lúc phải kết thúc. Milan cần kinh nghiệm, một HLV có thể không phải là người giỏi nhất, nhưng có đủ bản lĩnh để đương đầu với những cơn sóng dữ. Mặt khác cũng có nhiều nhận định cho rằng với đội hình què quặt như hiện tại thì ngay cả Carlo Ancelotti, Jose Mourinho hoặc Pep Guardiola cũng chẳng thể giúp Milan bay cao tại Serie A, chứ đừng nói gì đến Inzaghi, người chỉ mới vỏn vẹn 2 năm tuổi nghề ở đội trẻ.
Trước kia khi mới nhận lời dẫn dắt Milan, Inzaghi được kỳ vọng như một Pep Guardiola của nước Ý sau những thành công ban đầu tại Primavera. Nhưng nhiều người quên rằng khi Pep nhận lời dẫn dắt Barca, ông có một Messi đẳng cấp và bộ khung Tây Ban Nha toàn tài gồm Xavi, Iniesta, Puyol và chưa kể cả 88 triệu euro được đầu tư cho đội hình ăn 6 năm đó.
Còn Inzaghi có những gì trong tay? Tài sản giá trị duy nhất anh có lúc này là sự chắc chắn mà thủ thành Diego Lopez đem lại. Nhưng một mình Lopez chẳng thể cứu nổi hàng thủ tệ hại của Milan. Thậm chí ngay cả De Jong cũng không còn duy trì được phong độ như đầu mùa bởi trong tâm trí viễn cảnh rời Milan để ra đi theo tiếng gọi của Man Utd đang gần hơn bao giờ hết.
![]() |
Một Menez có tài năng thật đấy nhưng thất thường và đôi khi quá rườm rà, thiếu hiệu quả. Một Honda, một Bonaventura dần chìm nghỉm sau lượt đi thi đấu ấn tượng. Ngoài ra phần còn lại đều dưới trung bình, không muốn nói là tệ hại.
Các Milanista đã chán ngán với đường lối chuyển nhượng của BLĐ đội bóng. Những khoản tiền khổng lồ thu về từ 2 cầu thủ đẳng cấp cuối cùng của Milan, Ibrahimovic và Thiago Silva được ném vào những cục nợ như Muntari, Essien, Torres, Zaccardo, Armero…Liệu có thể tin tưởng được những cầu thủ đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ hoặc vốn dĩ chưa bao giờ tỏa sáng? Và sau những trận thua tức tưởi từ đầu mùa, tất cả chúng ta đã có câu trả lời!
Rõ ràng không thể để sự trì trệ đó kéo dài, đã đến lúc Milan phải thay đổi. Tín hiệu tích cực từ một cuộc chuyển giao quyền lực tại San Siro là điều mà các Milanista mong muốn từ lâu. Triều đại Berlusconi từng gắn liền với những năm tháng vinh quang nhất trong lịch sử đội bóng nhưng bây giờ chúng ta phải thực tế nhận ra rằng “cỗ máy khô dầu” Berlusconi cần phải được thay bằng động cơ mới mạnh mẽ hơn. Và người ta hi vọng tỷ phú người Thái – Bee Taechaubol, ông chủ tập đoàn Thai Prime sẽ làm được điều đó.
Gia đình Berlusconi vẫn sẽ nắm một vị trí quan trọng trong BLĐ đội bóng với 49% cổ phần nhưng giờ đây Milan sẽ có thêm một ông chủ mới, người có trách nhiệm vực dậy Milan từ trong đống đổ nát. Như vậy, thành Milano đã hoàn tất việc đổi chủ. Nhìn sang người hàng xóm, dù sự xuất hiện của ông chủ mới chưa thể ngay lập tức kéo Inter ra khỏi cơn bĩ cực tuy nhiên không phải là chúng ta không nhận thấy được những tín hiệu tích cực từ nửa xanh thành Milano.
Và đó cũng sẽ là tương lai của Milan!
















