Milan: Bao giờ cho đến ngày xưa

17:58 Thứ tư 19/09/2012

Trước khi trận đấu vòng bảng Champions League giữa Milan và Anderlecht diễn ra, Milan thua hai trận liên tiếp trên sân nhà. Cựu huyền thoại Milan – Boban bảo rằng: “Đây là Milan tệ nhất trong 25 năm qua”. Báo chí còn thống kê ra một sự thật còn đau đớn hơn gấp nhiều lần, Milan thậm chí còn kém cỏi hơn rất nhiều khi phải 82 năm rồi, họ mới để thua 2 trận đầu mùa giải ngay tại San Siro... Atalanta đã đẩy Milan vào cuộc khủng hoảng, một thất bại “vỡ mặt” làm lung lay dữ dội chiếc ghế của Allegri. Một cú ngã đau, Atalanta dồn Milan đến chân tường để rồi đêm qua, Anderlecht chính thức tung cú knock out hạ Milan cho dù họ mới chỉ hòa chứ không thắng.

Trong tiếng nhạc hiệu thiêng liêng, Milan vẫn bước ra với cái dáng vẻ oai hùng và kiêu hãnh. Milan đã quá quen thuộc với không khí Champions League rồi. Người ta còn coi Milan là thành phố vĩ đại nhất Champions League khi hai đại diên của thành Milan giành tới 10 chức vô địch ở giải đấu danh giá (trong đó AC Milan 7 lần vô địch và Inter 3 lần bước lên đỉnh vinh quang). Lần này Milan lại ra quân, vẫn trận địa cũ đấy thôi nhưng đối thủ thì đã khác xưa rất nhiều, mạnh hơn, đáng gờm hơn còn Milan lại đang yếu hơn trước.

Milan lại có trận hòa thất vọng, nhưng... Ảnh: Internet.

Bao giờ cũng thế, niềm kiêu hãnh đã trở thành truyền thống, dù không muốn bộc lộ ra thì màu áo ấy, sắc logo ấy, tự thân nó đã toát lên tinh thần tự tôn ấy rồi. Chỉ có điều, Milan bây giờ, trong cuộc trở mình đang chênh vênh bên bờ vực. Chỉ cần một chút nữa thôi, là sẽ rơi, rơi với vận tốc không gì níu lại được. Triều đại Allegri đang bấp bênh và có thể đế chế ấy sẽ bị lật đổ chỉ sau vài ngày, thậm chí vài giờ nữa. Bỗng nhiên thấy buồn vì những con số thống kê, khô khan nhưng lại nói lên quá nhiều điều đáng sợ.

23.618 vé xem cả mùa cho một SVĐ 80.000 chỗ - con số thấp kỉ lục với San Siro. Vẫn biết rằng Milan luôn có những ultras sẵn sàng sống chết vì 2 màu đen-đỏ nhưng dường như vào lúc này, không ít các tifosi đã ngoảnh mặt với San Siro vì niềm tin trong họ đang dần lịm tắt. Thấy nhớ những khán đài ồn ào đầy những mối đe dọa, thấy nhớ những tiếng hò reo, thậm chí cả những tiếng la ó miệt thị của các ultras vang vọng khắp các khán đài. Bây giờ, chợt thấy trống vắng… Khán đài ít CĐV hơn còn Milan thì cứ bị đẩy dần xuống trên BXH sau mỗi vòng đấu.

Đêm qua, Milan không thua, Milan hòa, nhưng lại hòa trong tư thế chán chường và tuyệt vọng nhất. Lần đầu tiên cảm thấy niềm hi vọng bị phản bội một cách khủng khiếp và đau đớn như vậy. Milan xát muối vào trái tim người hâm mộ, nó đau, đau trong sự mỉa mai và chua chát. Lần đầu tiên cảm thấy thất vọng thực sự. Lần đầu tiên cảm thấy nhớ nhung quá khứ da diết đến độ muốn quăng hết tất cả những gì đang có ở hiện tại của Milan. Đâu rồi những Milan của 2003 -2007, đâu rồi những Seedorf, những Inzaghi… đâu rồi những chiến thắng, thậm chí, đâu rồi những trận hòa nghẹt thở kiểu Milan – Liverpool trong đêm điên rồ tại Istanbul. Cũng là một trận hòa nhưng sao quá khứ và hiện tại lại khác nhau quá đỗi. Anderlecht đâu thể sánh với Liverpool, vậy mà chúng ta lại hòa, hòa đau, hòa một cách kém cỏi và nhạt nhẽo đến như vậy.

... niềm kiêu hãnh của họ chưa bao giờ phai nhòa. Ảnh: Internet.

20 năm một chặng đường Champions League, CLB tham dự nhiều trận CK nhất: Milan (6 lần). Cầu thủ kì cựu nhất từng ghi bàn trong trận chung kết: Paolo Maldini (gần 37 tuổi). Cầu thủ từng ba lần vô địch trong màu áo 3 CLB khác nhau: Seedorf. Người duy nhất vô địch ở cả cương vị HLV lẫn cầu thủ là Frank Rijkaard – cũng lại là một người cũ của Milan. Milan với những quá khứ oai hùng, là nơi sản sinh ra những con người vĩ đại… nhưng bây giờ, mọi thứ đã là dĩ vãng. Cứ nói mãi cái điệp khúc “đổi mới”, cứ hát mãi cái bản nhạc “niềm tin và hy vọng” để rồi Milan mỗi lúc một rệu rã hơn. Milan tái thiết, Milan sẽ khác xưa, nhưng bao giờ Milan mới được như xưa, bao giờ cho đến ngày xưa hả các chàng trai đang khoác lên mình chiếc áo thiêng liêng màu đen–đỏ?

Sẽ thật buồn nếu sự đánh đổi là vô ích. Sẽ thật buồn nếu một mùa giải nữa lại vứt đi trong khi sau nhiều thử nghiệm, đội hình vẫn là một mớ hỗn độn, thiều sự sáng tạo và thiếu cả tinh thần thi đấu gắn kết cần phải có ở bất cứ cầu thủ Milan thực sự nào. Milan hôm nay như thế đấy, Berlusconi, quên những cô nàng chân dài đi, ngài phải đến mà xem.

(Bạn đọc: Gin Porsche)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục