Dan Brown từng làm “điên đảo” cả thế giới với bộ sách mang đầy màu sắc tôn giáo của mình. Trong cuốn “Biểu tượng thất truyền” ông có viết: "Họ đang tiếp nối một truyền thống từ thời tiền Công giáo là cảm ơn sức mạnh huyền bí của bề trên, nguồn sức mạnh mà trong một thời khắc ngắn ngủi đã biến họ thành một vị thần có khả năng thực hiện những điều kỳ diệu"… Những con người gửi ước mơ nơi Chúa thường chỉ tay lên trời để cảm tạ đấng tối cao mỗi khi họ cán đích. Kaka cũng đã làm như vậy trong suốt cuộc đời chơi bóng của mình. Người ta bảo rằng, đức tin là thứ sức mạnh vô hình nhưng bền bỉ nhất, nó nuôi nấng ước mơ, duy trì ý chí và gìn giữ sự quật cường để hình thành một bản lĩnh vượt khó đáng khâm phục. Điều này sẽ thật khó tin nếu chỉ là những lời nói suông, nhưng đêm qua, trong trận đấu với Barca, Kaka đã minh chứng cho sức mạnh ấy bằng màn trình diễn đầy thuyết phục.
![]() |
Mỗi lần ghi bàn, Kaka lại đưa tay lên trời để bày tỏ lòng biết ơn với Chúa. Ảnh: Internet |
Trong thời điểm anh vừa trở lại sau chấn thương và không thực sự chơi tốt như kỳ vọng của người hâm mộ, việc ra sân ngay từ đầu trận đấu vừa là cơ hội vừa là gánh nặng tâm lí đối với cầu thủ người Brazil. Nhưng con chiên sùng đạo Kaka đã tin tưởng vào chúa Jesus, tin vào chính anh, tin vào những người luôn sát cánh bên anh, để rồi, có một trận đấu rất hay trước đối thủ truyền kiếp. Anh chơi hết mực tự tin và hiệu quả, tuy rằng bàn thắng vẫn chưa đến với hoàng tử Milan, nhưng rõ ràng, anh là nhân tố không thể thiếu trong thành công của trận đấu. Trong vai trò tiền đạo trái của Milan, anh đã cùng Robinho tạo nên những cơn sóng gió trên phần sân đối thủ. Ngay phút thứ 9 của hiệp một, từ một đường chuyền tinh tế của Kaka, Robinho đã có bàn thắng, đem về lợi thế dẫn trước cho Milan. Kaka lên công về thủ thông minh, những bước chạy của anh linh hoạt và tràn trề nhựa sống. Trong những phút đầu trận đấu, khi mà Barca chơi tương đối ủ ê, Messi mất hút thì Kaka lại kích thích hứng khởi cho hệ thống Milan bằng lối chơi hiệu quả của mình.
Sau sự trở lại không hoàn hảo của mình trong những trận đấu trước, Kaka đã thể hiện rõ nhất quyết tâm chơi bóng và tìm lại phong độ bằng trận đấu hôm nay. Người ta lại thấy Kaka của những năm tháng xưa, dù chưa vẹn tròn lắm, nhưng đủ để người hâm mộ thấy hưng phấn và an lòng. Kaka chơi hiệu quả đến nỗi Chuyên gia Paolo Menicucci (UEFA) phải thốt lên rằng: “Sự phối hợp giữa Kaka và Robinho chính là rắc rối của hàng thủ Barcelona”. Chính đường đi bóng khéo léo của anh làm Alexis Sanchez phải phạm lỗi, cũng chính anh là người khiến hàng thủ Barca phải vất vả ngược xuôi. Đường chuyền của anh cho Robinho là lần kiến tạo thứ 22 mà anh có tại Champions League. Niềm tin của Chúa vẫn luôn ở đó, và chỉ cần thể lực được cải thiện, những con số ấy sẽ lập tức tăng lên.
Trước trận đấu đêm qua, trên trang Facebook A.C. Milan đã đăng tải hình ảnh Kaka trong chiếc áo sơ mi bình dị, ngồi trong một tòa thánh với ánh mắt chân thành và đầy biết ơn. Hình ảnh nhanh chóng được lan đi các trang cá nhân của Milanista và được theo kèm lời bình luận “Chúa luôn ở bên anh”, như một thông điệp đầy tin yêu, mong anh sớm trở lại để họ được thấy hình ảnh “đứa con của chúa” đưa tay lên trời. Sau trận đấu, rất nhiều lời khen tặng được các đồng đội, HLV và người hâm mộ dành tặng cho Kaka, nhưng có một câu hỏi được nhiều người đặt ra: Đây chỉ là khoảnh khắc nhất thời hay dấu hiệu trở lại thời kì đỉnh cao của “hoàng tử”?
Không cần biết rồi sẽ ra sao, nhưng những tiếng hò reo trên khắp các khán đài mỗi khi Kaka có bóng chính là minh chứng rõ nhất cho tình yêu và vị trí của thiên thần trong trái tim người hâm mộ. Curva Sud (khán đài của các Milanista) ngày hôm qua rực rỡ và nổi bật với khẩu hiệu “Keep calm and always fight” – một thông điệp dành cho tập thể Milan, nhưng cũng là một lời thầm yêu, mang trọn niềm tin vsf một lời đảm bảo sẽ kiên nhẫn chờ đợi của Milanista dành cho chàng trai Brasil của họ.
Sẽ rất nhanh thôi, người ta sẽ lại thấy hình ảnh thân thuộc của chàng trai ngày xưa, với đôi tay hướng lên trời cao với nụ cười hạnh phúc. Sẽ rất nhanh thôi, bởi ở Milan – nơi niềm tin chưa bao giờ cạn dành cho Kaka – nơi có cả Chúa trời và Milanista, Kaka sẽ lại là Kaka và những năm tháng hoàng kim sẽ lại đến!
(Bạn đọc: Chianti)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam