Arsenal đã vắng Gabriel Jesus trong cả hai lượt trận đầu tiên của Premier League, nơi họ lần lượt thắng Nottingham Forest và Crystal Palace.

Jesus trở lại sân tập Arsenal.
Trong thời gian đó, Eddie Nketiah đã đá chính và chơi không hề tệ. Mới nhất, trong chuyến hành quân đến Selhurst Park, chân sút này mang về cho Arsenal một quả phạt đền, qua đó giúp Martin Odegaard ghi bàn thắng duy nhất.
Hàng công của Arsenal sẽ còn đáng gờm hơn trong thời gian tới khi Gabriel Jesus đã bình phục chấn thương đầu gối. Sky Sports đưa tin tiền đạo người Brazil đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội và sẵn sàng cho trận tiếp Fulham trên sân nhà Emirates vào ngày 26/8.
Ở mùa giải trước, Jesus không đóng góp được quá nhiều cho Pháo thủ khi vắng mặt đến hơn 3 tháng. Dẫu vậy, anh cũng kịp ghi được 11 bàn và 6 kiến tạo sau 2075 phút chơi bóng.
Trong khi đó, tương lai của Folarin Balogun, một chân sút khác của Arsenal đang tương đối khó đoán. Anh muốn đá chính nhưng khó lòng cạnh tranh với Jesus. Quan điểm của BLĐ Arsenal là không bán Balogun với giá dưới 50 triệu bảng.