Mike Tyson ra tự truyện: “Tôi là hiện thân của Alexander Đại đế”

13:47 Thứ tư 13/11/2013

Trong cuốn tự truyện vừa được xuất bản ngày hôm qua tại Mỹ, Mike Tyson tiết lộ tất cả những thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp lừng lẫy nhưng cũng đầy bi đát của mình. Nhưng trên tất cả, Mike Thép tin rằng anh là hiện thân của Alexander Đại đế.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi






Mike Thép làm gì trong tù?

Năm 1992, Mike Tyson lĩnh án 6 năm tù giam vì tội hiếp dâm thí sinh hoa hậu Desiree Washington (sau được phóng thích trước 3 năm). Nếu trên sàn đấu, cú cắn tai Holyfield là một scandal của sự nghiệp thì sự cố Desiree Washington cùng án bóc lịch là một trong những vết nhớ lớn nhất trong cuộc đời của nhà cựu vô địch quyền Anh hạng nặng này.

Mike Tyson tiết lộ tất cả những thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp lừng lẫy nhưng cũng đầy bi đát của mình.

Nhưng trong những tuần trước khi bị kết án và nhận án, Mike Thép vẫn là kẻ kiêu ngạo, anh dành thời gian đi “vòng quanh nước Mỹ” để ân ái với tất cả tình nhân của mình vì... vào tù làm gì có. Trong tù, Mike Tyson giờ đủ trò để tự do, trong đó có cả trò nhét 500 USD vào một cái lọ, “tè” vào đó rồi để dưới gầm giường 3 ngày , vì một ả “đồng cốt” xui đó là thứ phép thuật có thể giúp anh tự do sớm. Trong cuốn tự truyện của mình, cựu võ sĩ sinh năm 1966 cho rằng: “Nhà tù đã thay đổi cuộc đời tôi, biến tôi từ kẻ lỗ mãng, hung bạo trở thành một con người. Tôi xứng đáng bị trừng phạt”.

Alexander Đại đế

Ngay từ nhỏ, Mike Thép đã mê đánh đấm, ước trở thành một võ sĩ kiểu chiến binh La Mã, khi xem phim tư liệu về Muhammad Ali - võ sĩ quyền Anh vĩ đại nhất thế kỷ 20, Mike Thép lại thay đổi: “Tôi muốn trở thành Ali”.

Năm 1980, Tyson gặp Cus D’Amato và HLV huyền thoại này nhanh chóng nhận ra khả năng của một võ sĩ thép. Tyson kể: “Sau khi xem tôi đấm, D’Amato nói với tôi, này cậu bé, nếu cậu biết ngoan ngoãn và nghe lời tôi, tôi sẽ biến cậu trở thành nhà vô địch trẻ tuổi nhất thế giới”.

D’Amato đã giữ đúng lời hứa, dưới sự chỉ bảo của ông, Tyson đã thống lĩnh các đai hạng nặng của WBC, WBA và IBF20 khi mới 20 tuổi, 4 tháng, 22 ngày - trẻ nhất trong lịch sử tính cho đến thời điểm này. Tên tuổi của Tyson nổi như cồn trong khi đó, tay đấm huyền thoại Muhammad Ali phải chờ đến trận “The Rumble in the Jungle” lừng lẫy với George Foreman năm 1974 mới được biết đến. Khi đó, Ali đã 32 tuổi. Tyson cho rằng: “Tôi không muốn trở thành boxer, tôi muốn thành vĩ đại. Tôi là nhà vô địch trẻ tuổi nhất thế giới, tôi không có đối thủ, tôi là hiện thân của Alexander Đại đế”.

Ngoài ra, trong cuốn tự truyện của mình, Myke Thép còn thổ lộ nhiều bi kịch gia đình cũng như những màn ăn chơi trách tác với đủ mọi thành phần trong xã hội, khiến khối tài sản có lúc lên tới 300 triệu USD của anh biến thành... con số 0 vào năm 2003.

Tân Phong | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục