Michael Laudrup đang ngồi trên đống lửa sau khi CLB do ông dẫn dắt, Swansea City, đã không thắng 5 trận liên tiếp (4 thất bại) dù đầu mùa giải, họ có khởi đầu như mơ (2 trận thắng, xếp thứ 2 trên BXH Premier League). Bất chấp chiếc ghế của ông đã bớt lung lay phần nào khi mới đây, Swansea giành được chiến thắng trước “tí hon” Crawley Town trong khuôn khổ Capital One Cup nhưng với chuỗi thành tích kém cỏi, huyền thoại của bóng đá Đan Mạch còn phải hứng chịu chỉ trích từ chính một số học trò của ông ở Swansea về phương pháp huấn luyện.
Nhằm “thị uy” với những học trò chống đối, trong bài phát biểu trên tờ The South Wales Evening Post, Laudrup đã lên tiếng khuyên răn họ hãy noi gương… Fernando Torres, tiền đạo đang chơi cho CLB Chelsea.
“Trong quyển tự truyện của mình, Torres nói rằng khi cậu ấy còn chơi bóng ở Tây Ban Nha, cậu ấy đã nhìn thấy nhưng cầu thủ như thế, không thèm tập luyện và chẳng quan tâm gì đến kết quả của đội bóng. Cậu ấy tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ như thế, cậu ấy muốn là một phần của đội bóng”. Cựu tiền đạo đã ghi 37 bàn cho ĐTQG Đan Mạch nói.
Để kết thúc bài “giáo huấn”, Michael Laudrup khẳng định: “Chắc chắn vị trí thứ 18 không làm chúng tôi hài lòng nhưng đó là bóng đá và chúng ta phải biết cách chấp nhận. Hãy luôn nhớ rằng chúng ta là một đội, các cậu (các cầu thủ Swansea) sẽ không bao giờ cảm thấy vui vẻ nếu tách rời khỏi tập thể 11 người”.
Chẳng biết những lời khuyên bổ ích này có khiến những cái đầu đang bốc khói ngùn ngụt ở Swansea bớt “nóng” hơn không, nhưng cũng đủ để thấy được tâm huyết của vị HLV trẻ người Đan Mạch đối với đội bóng chơi tại Premier League. Swansea dưới thời Laudrup chơi không hề tệ. Thậm chí họ còn đang là đội kiểm soát bóng tốt nhất ở Premier League (tỉ lệ 59,42 %). Vấn đề chính của CLB là tâm lý và sự ổn định trong lối chơi. Nếu cải thiện được những nhược điểm này, người hâm mộ có quyền hy vọng Swansea sẽ làm nên chuyện vào cuối mùa giải.
![]() |
| Noi gương Torres hay ngồi dự bị? - Ảnh: Getty |
Nhằm “thị uy” với những học trò chống đối, trong bài phát biểu trên tờ The South Wales Evening Post, Laudrup đã lên tiếng khuyên răn họ hãy noi gương… Fernando Torres, tiền đạo đang chơi cho CLB Chelsea.
“Trong quyển tự truyện của mình, Torres nói rằng khi cậu ấy còn chơi bóng ở Tây Ban Nha, cậu ấy đã nhìn thấy nhưng cầu thủ như thế, không thèm tập luyện và chẳng quan tâm gì đến kết quả của đội bóng. Cậu ấy tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ như thế, cậu ấy muốn là một phần của đội bóng”. Cựu tiền đạo đã ghi 37 bàn cho ĐTQG Đan Mạch nói.
Để kết thúc bài “giáo huấn”, Michael Laudrup khẳng định: “Chắc chắn vị trí thứ 18 không làm chúng tôi hài lòng nhưng đó là bóng đá và chúng ta phải biết cách chấp nhận. Hãy luôn nhớ rằng chúng ta là một đội, các cậu (các cầu thủ Swansea) sẽ không bao giờ cảm thấy vui vẻ nếu tách rời khỏi tập thể 11 người”.
Chẳng biết những lời khuyên bổ ích này có khiến những cái đầu đang bốc khói ngùn ngụt ở Swansea bớt “nóng” hơn không, nhưng cũng đủ để thấy được tâm huyết của vị HLV trẻ người Đan Mạch đối với đội bóng chơi tại Premier League. Swansea dưới thời Laudrup chơi không hề tệ. Thậm chí họ còn đang là đội kiểm soát bóng tốt nhất ở Premier League (tỉ lệ 59,42 %). Vấn đề chính của CLB là tâm lý và sự ổn định trong lối chơi. Nếu cải thiện được những nhược điểm này, người hâm mộ có quyền hy vọng Swansea sẽ làm nên chuyện vào cuối mùa giải.
Duy Anh |
00:00 30/11/-0001













