Kể từ cái ngày cập bến Nhà hát của những giấc mơ (31-07-2006) với mức giá chuyển nhượng là 18,6 triệu bảng Anh thì anh đã được Sir Alex Ferguson trao cho chiếc áo số 16 – số áo mà đội trưởng Roy Keane đã mang trước đây. Chắc hẳn vị thuyền trưởng của Manchester United đã kỳ vọng rất nhiều vào cựu cầu thủ của Tottenham Hotspur sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho đội hình trong mơ của ông. Đương nhiên, các Manucians cũng rất mong mỏi rằng anh sẽ làm vơi bớt đi nỗi nhớ người đội trưởng có lối chơi nhiệt tình và máu lửa của họ. Nhưng có lẽ, các fan đã rất thất vọng trong thời gian đầu khi chứng kiến lối đá của Michael Carrick. Phong cách thi đấu của anh thiên về đầu óc nhiều hơn, không có nhiều những cú tắc bóng hay sự nhiệt huyết để truyền nhiệt cho đồng đội. Nhưng bù lại, lối đá của anh lại phát huy được hết “công dụng” khi anh được xếp thi đấu trong sơ đồ 4-4-2 truyền thống của Quỷ Đỏ. Ở đó, anh được đá cặp với Hoàng tử tóc vàng Paul Scholes ở vị trí tiền vệ trung tâm. Sự chắc chắn, với những đường chuyền dài và chuyền ngắn bằng cả hai chân chính xác gần như tuyệt đối, những đường chọc khe như được định vị cùng với khả năng đọc trận đấu tuyệt vời của anh kết hợp với lối chơi có thừa sự máu lửa nhưng cũng không mất đi sự tinh tế của Scholes đã đem đến cho Manchester United một luồng gió mới. Người hâm mộ cũng ngày càng có thiện cảm với anh, tin tưởng và ủng hộ Carrick tuyệt đối.
![]() |
| Michael Carrick – người hùng thầm lặng của nửa đỏ thành Manchester! Ảnh: Internt |
Trong khoảng thời gian 7 năm thi đấu cho Quỷ Đỏ, anh đã cũng “đội bóng được hâm mộ nhất thế giới” chinh phục những vinh quang, danh hiệu cao quý, từ cúp Ngoại hạng Anh đến cúp C1, cúp FA, cúp Liên đoàn,…. Trải qua hơn 300 trận thi đấu trong màu áo Quỷ Đỏ, có thể thấy rằng Michael Carrick không phải là mẫu cầu thủ nổi bật. Không lười nhác và không trốn tránh trách nhiệm, nhưng anh cũng không phải là cầu thủ thu hút được sự chú ý của toàn thế giới. Có thể hiểu được điều đó, khi ở Nhà hát của những giấc mơ có rất nhiều “trung tâm của vũ trụ” từ Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney đến Nemanja Vidic, Ryan Giggs, Paul Scholes. Nhưng không vì thế mà những đóng góp của anh không được ghi nhận.
Kể từ khi chuyển tới thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford, có lẽ mùa giải 2012/2013 chính là mùa giải thi đấu tốt nhất của Michael Carrick, anh đã cùng đồng đội giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 20 trong lịch sử. Khi anh duy trì được phong độ đỉnh cao trong cả mùa giải và thi đấu hầu hết những trận đấu của câu lạc bộ. Thống kê cuối mùa giải cho thấy rằng: Số đường chuyền bình quân mỗi trận của Michael Carrick là 85.4 - thứ 3 châu Âu, chỉ xếp sau Xavi và Mikel Arteta; bình quân, cứ 73 phút trôi qua thì Carrick tạo được một cơ hội cho đồng đội ghi bàn; bình quân cứ 12 phút thì anh đoạt lại bóng một lần. Những con số không hề biết nói dối, nó đã chứng minh được sự cố gắng, nỗ lực duy trì phong độ của anh trong cả 1 mùa giải với mật độ thi đấu dày đặc và rất khốc liệt như ở Manchester United khi phải căng sức ra thi đấu trên rất nhiều mặt trận. Và hơn thế nữa, những đóng góp không biết mệt mỏi của Michael Carrick đã được Huấn luyện viên Sir Alex Ferguson nói riêng và tất cả các thành viên, đồng đội trong câu lạc bộ ghi nhận và dành cho phần thưởng xứng đáng, đó là Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2012/2013 của Manchester United! Trong một mùa giải mà tân binh Robin Van Persie đã tỏa sáng rực rỡ khi đã ghi được tới 25 bàn thắng, cùng sự tiến bộ, ổn định của David Degea trong khung gỗ hay sự trưởng thành của Rafael bên hành lang cánh phải thì danh hiệu này đã mang lại cho cá nhân Michael Carrick niềm hạnh phúc vô cùng to lớn. Đó là ghi nhận về sự hy sinh thầm lặng của anh đối với câu lạc bộ. Đây sẽ là động lực tinh thần to lớn để anh có thể tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao của mình trong những năm tới khi bản thân đã khẳng định lòng trung thành và mong muốn được giải nghệ trong màu áo Quỷ Đỏ sau này như các bậc đàn anh Gary Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes.
Cuộc sống bên ngoài sân cỏ của Michael Carrick cũng rất bình dị và không ồn ào như chính phong cách thi đấu của anh. Một gia đình hạnh phúc với vợ và hai đứa con dễ thương – đây chính là tài sản vô giá của Carrick. Cũng như Paul Scholes, anh là một người chồng tuyệt vời và một người cha mẫu mực. Sau khi rời sân tập, anh trở về nhà ăn tối cùng gia đình nhỏ của mình và chơi với con. Chính vì thế, anh xứng đáng là tấm gương để các thế hệ đàn em của Manchester United noi theo!
Cá nhân người viết hy vọng rằng, Michael Carrick sẽ tiếp tục duy trì phong độ chói sáng của mình thêm vài mùa giải nữa để cũng với Quỷ Đỏ chinh phục thêm nhiều danh hiệu trong thời gian tới. Đặc biệt, trong mùa giải đầu tiên của cuộc chuyển giao quyền lực tại Manchester United khi Sir Alex Ferguson không còn là huấn luyện viên trưởng nữa. Cố lên Michael Carrick – Người hùng thầm lặng ở sân Old Trafford!!!
(Bạn đọc: Nguyễn Quang Trung)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















