Hậu vệ phải của Manchester City - Micah Richards đặt mục tiêu trở lại sau chấn thương vào tháng Hai tới, đồng thời hy vọng rút ngắn được quá trình điều trị chấn thương của mình.
Đĩa đệm đầu gối phải của hậu vệ 24 tuổi này gặp tổn thương trong trận đấu giữa City và Swansea hôm 17 tháng Mười. Anh đã phải trải qua một ca phẫu thuật trước khi các bác sĩ ấn định thời hạn nghỉ dưỡng thương là bốn tháng ngay sau đó.
Thời điểm trở lại của Richards được các bác sĩ thận trọng không công bố, và hậu vệ này thừa nhận sự khó chịu khi phải ngồi ngoài thay vì quay trở lại đội hình giúp đỡ đội nhà bảo vệ danh hiệu Premier League.
"Tôi không thể xác định được ngày trở lại bởi những rủi ro thế này không bao giờ cho đáp án chính xác. Tôi hy vọng mình sẽ trở lại vào đầu tháng Hai tới," anh phát biểu trên trang web chính thức của câu lạc bộ.
"Tôi vẫn chưa thể làm gì nhiều, nhưng mọi thứ đang tiến triển rất tốt vì trước đó tôi phải đi lại bằng hai cái nạng, nhưng bây giờ chỉ còn một mà thôi."
"Thật đáng buồn, và với cầu thủ thì không gì buồn hơn là phải ngồi xem các đồng đội mình thi đấu. Tôi vẫn đang được chăm sóc tốt. Chấn thương đã có những tín hiệu chuyển biến tích cực và đầu gối của tôi dần trở nên mạnh mẽ hơn qua từng ngày như thế."
Đĩa đệm đầu gối phải của hậu vệ 24 tuổi này gặp tổn thương trong trận đấu giữa City và Swansea hôm 17 tháng Mười. Anh đã phải trải qua một ca phẫu thuật trước khi các bác sĩ ấn định thời hạn nghỉ dưỡng thương là bốn tháng ngay sau đó.
![]() |
| Ảnh Getty Images |
Thời điểm trở lại của Richards được các bác sĩ thận trọng không công bố, và hậu vệ này thừa nhận sự khó chịu khi phải ngồi ngoài thay vì quay trở lại đội hình giúp đỡ đội nhà bảo vệ danh hiệu Premier League.
"Tôi không thể xác định được ngày trở lại bởi những rủi ro thế này không bao giờ cho đáp án chính xác. Tôi hy vọng mình sẽ trở lại vào đầu tháng Hai tới," anh phát biểu trên trang web chính thức của câu lạc bộ.
"Tôi vẫn chưa thể làm gì nhiều, nhưng mọi thứ đang tiến triển rất tốt vì trước đó tôi phải đi lại bằng hai cái nạng, nhưng bây giờ chỉ còn một mà thôi."
"Thật đáng buồn, và với cầu thủ thì không gì buồn hơn là phải ngồi xem các đồng đội mình thi đấu. Tôi vẫn đang được chăm sóc tốt. Chấn thương đã có những tín hiệu chuyển biến tích cực và đầu gối của tôi dần trở nên mạnh mẽ hơn qua từng ngày như thế."
Hoàng Thái |
00:00 30/11/-0001














