Chris Bosh đã có một màn trình diễn ấn tượng khi ghi 21 điểm cho Miami Heat. LeBron James tuy thi đấu có phần mờ nhạt, chỉ ghi 10 điểm và có 8 kiến tạo, nhưng đó cũng là điều dễ hiểu khi HLV Erik Spoelstra không muốn anh phải dốc sức quá nhiều trong một trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải mới.
Không chỉ ghi 21 điểm, Bosh còn đóng góp 7 lần bắt bóng bật bảng, 5 kiến tạo và 2 pha cản phá trong vòng 25 phút có mặt trên sân. Anh hào hứng nói: "Hôm nay quả là một ngày tốt đẹp. Tôi thấy cứ khi nào tôi chơi xông xáo thì hiệu quả của tôi càng cao".
![]() |
Không có Wade, nhưng với Bosh và James, Miami Heat vẫn mạnh hơn nhiều so với Bobcats. Ảnh: Internet. |
Bên phía Bobcats, họ phụ thuộc vào năng lực ghi điểm của 2 gương mặt Ramon Sessions và Kemba Walker. 2 cầu thủ này đều ghi 24 điểm cho đội bóng được sở hữu bởi huyền thoại bóng rổ Michael Jordan.
Bobcats trong trận này không có sự phục vụ của Ben Gordon, người đang bị chấn thương mắt cá và Byron Mullens do một chấn thương đầu gối.
Sau trận đấu, HLV trưởng tuyển Mỹ Mike Krzyzewski đã bất ngờ ghé qua phòng thay đồ của Miami Heat để thăm hỏi và động viên các học trò của ông tại đội tuyển Mỹ như James, Wade, Bosh cũng như gặp gỡ các cầu thủ khác. Trước đó ông xuất hiện trong một phần bình luận của Sun Sports và trong phần trao đổi của mình, ông đánh giá rất cao James và cho rằng số 6 của Miami Heat sẽ còn hoàn thiện hơn nữa ở mùa giải năm nay.