Trong trận đấu kịch tính giữa Miami Heat và Chicago Bulls, cầu thủ hai bên đã không thể tránh khỏi những tình huống phạm lỗi với nhau và một trong số đó đã dẫn đến pha hành xử nóng nảy khiến Nazr Mohammed bị truất quyền thi đấu.
Số là sau khi theo kèm chặt chẽ ngôi sao của Miami Heat và sử dụng một vài tiểu xảo khá kín đáo, Nazr Mohammed đã thành công khi khiến LeBron James bực tức và phạm lỗi với mình. Tuy nhiên chính Nazr Mohammed cũng không kiềm chế được hành động và dùng 2 tay xô James thật mạnh khi cầu thủ đối phương còn đang bận phản ứng với trọng tài. Kết quả là Mohammed bị đuổi khỏi sân khi Chicago Bulls đang dẫn trước 3 điểm ở hiệp 2. Sau đó, đội bóng của HLV Tom Thibodeau thất bại chung cuộc với tỉ số 94-104.
![]() |
Pha bóng không đáng có giữa Nazr Mohammed và LeBron James. Ảnh: Internet. |
Sau trận đấu, HLV Tom Thibodeau đã ngay lập tức lên tiếng và bày tỏ sự không hài lòng với James lẫn các trọng tài. Ông nói: "Từ góc nhìn của tôi, cơ bản là tôi đã thấy một cầu thủ ngã lăn lộn một cách giả vờ trên sân, và tôi sẽ nhìn sự việc theo cách đó."
Nate Robinson thì tỏ ra mỉa mai hơn: "Chẳng phải là mọi người hay thấy LeBron đóng quảng cáo hay sao, anh ấy diễn rất hay."
Nazr Mohammed thì cố gắng lý giải pha phạm lỗi của mình không xứng đáng để khiến anh bị đuổi khỏi sân: "Đó không phải là một pha phạm lỗi quá nghiêm trọng," trung phong của Chicago Bulls khẳng định.
Về phần James, ngôi sao của Miami Heat cho rằng anh chỉ cố bảo vệ bản thân trong pha phạm lỗi với Mohammed và cú đẩy quá bất ngờ của cầu thủ Chicago Bulls khiến anh không kịp chống đỡ. Anh nói: "Cậu ta đã khiêu khích tôi suốt cả trận. Tôi chỉ cố bảo vệ bản thân mình. Nhưng tôi thực sự ngạc nhiên khi bị cậu ấy đẩy như vậy."
Tất nhiên là NBA sẽ không bỏ qua sự việc ầm ĩ này. Pha bóng sẽ được xem lại bởi các thành viên có trách nhiệm của Hiệp hội và nếu như có ai đó phạm luật, thì sẽ có án phạt được đưa ra. Hy vọng hai đội sẽ không vì màn khẩu chiến này mà mất tập trung cho mục tiêu chính của mình - đánh bại đối thủ ở game 4 sẽ diễn ra vào ngày 14/05.