Người Mexico nhập cuộc với một tâm thế rất tự tin, điều đó khiến cho HLV Scolari và các học trò phải bất ngờ. Họ sẵn sàng chơi đôi công, họ sẵn sàng đáp trả bằng những đường lên bóng sắc lẹm, thậm chí còn chơi pressing toàn sân với Brazil ngay từ đầu và đôi lúc còn làm tốt hơn đoàn quân Selecao kia. Điều đó có nghĩa là, Mexico đã áp dụng lối chơi “sao chép” để khắc chế người Brazil trong suốt 90 phút ấy.
Có thể thấy điều đó rất rõ trong khoảng thời gian cuối hiệp 1 và toàn bộ hiệp 2 của trận đấu. Đó là quãng thời gian mà nếu như Brazil và Mexico đổi trang phục cho nhau thì sẽ chẳng ai có thể phân biệt được đâu là đội bóng đến từ Trung Mỹ và đâu là đội bóng đã từng 5 lần vô địch thế giới nữa. Quả thật, điều này rất lạ! Nhưng người Mexico đã làm được điều đó, vả lại còn làm rất tốt nữa.
Đâu phải chỉ có người Brazil mới biết đan bóng, mới biết qua người và làm xiếc trên sân cỏ. Người Mexico đã cho cả thế giới thấy rằng, họ cũng làm được điều đó. Các cầu thủ đến châu Mỹ đã có nhiều lúc tha hồ nhảy múa ở khu vực trung lộ, bên phía cánh phải và xé tan cánh trái của Dani Alves.
Nhiều khán giả khi chứng kiến những pha phối hợp nhuần nhuyễn, đẹp mắt của Mexico lập tức tròn xoe mắt và phải dùng những lời khen có cánh. Họ không ngờ rằng, đội tuyển Mexico bị đánh giá thấp hơn lại có thể thi đấu hay đến như vậy. Có lẽ, không ít người Brazil cũng cảm thấy “hú vía” vì điều này.
Thiago Silva của Brazil chắc chắn như thế nào thì Marquez của Mexico cũng y hệt như thế, hàng tiền vệ của Brazil cơ động, khéo léo ra sao thì ở bên kia chiến tuyến, những Guardado, Peralta, Herrelar cũng tương tự như thế. Neymar sút cận thành bao nhiêu thì Herrelar sút xa cũng nguy hiểm bấy nhiêu. Thậm chí thủ thành Ochoa của Mexico còn xuất sắc tới mức cản phá tất cả những cú sút nguy hiểm của các cầu thủ Brazil. Scolari đứng ở ngoài mà cảm thấy bất lực còn các học trò của ông thì bế tắc toàn tập.
Theo như những con số thống kê sau trận đấu, tổng số lần tung ra cú sút của Brazil là 12, còn Mexico là 11, số lần dính thẻ đỏ của 2 đội cũng ngang nhau (mỗi đội 2 thẻ), tỷ lệ kiểm soát bóng gần bằng nhau (Brazil 53%, còn Mexico 47%), số lần phạt góc của Brazil là 4, Mexico là 3. Con số cuối cùng hiện lên bảng tỷ số là 0 đều và trên bảng điểm cũng đều là 4 điểm. Quái lạ, sao mà giống nhau đến thế?
Không biết vô tình hay cố ý mà HLV của Mexico, ông Javier Aguirre lại biến các cầu thủ của mình trở thành “bản sao” gần như hoàn hảo của Brazil. Nhưng điều đó đã mang lại thành công cho đội bóng của ông. Cầm hòa được ƯCV vô địch trong kỳ World Cup năm nay, Mexico chắc xuất có mặt ở vòng đấu tiếp theo với vị trí nhì bảng. Ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy thầy trò Aguirre tài giỏi thật khi đã “hóa trang” thành đoàn quân Selecao phiên bản 2.0 giống y như đúc vậy!
(Bạn đọc: Duy Thi)
Có thể thấy điều đó rất rõ trong khoảng thời gian cuối hiệp 1 và toàn bộ hiệp 2 của trận đấu. Đó là quãng thời gian mà nếu như Brazil và Mexico đổi trang phục cho nhau thì sẽ chẳng ai có thể phân biệt được đâu là đội bóng đến từ Trung Mỹ và đâu là đội bóng đã từng 5 lần vô địch thế giới nữa. Quả thật, điều này rất lạ! Nhưng người Mexico đã làm được điều đó, vả lại còn làm rất tốt nữa.
![]() |
Mexico có 90 phút thi đấu thăng hoa trước đội tuyển Brazil. Ảnh AP |
Đâu phải chỉ có người Brazil mới biết đan bóng, mới biết qua người và làm xiếc trên sân cỏ. Người Mexico đã cho cả thế giới thấy rằng, họ cũng làm được điều đó. Các cầu thủ đến châu Mỹ đã có nhiều lúc tha hồ nhảy múa ở khu vực trung lộ, bên phía cánh phải và xé tan cánh trái của Dani Alves.
Nhiều khán giả khi chứng kiến những pha phối hợp nhuần nhuyễn, đẹp mắt của Mexico lập tức tròn xoe mắt và phải dùng những lời khen có cánh. Họ không ngờ rằng, đội tuyển Mexico bị đánh giá thấp hơn lại có thể thi đấu hay đến như vậy. Có lẽ, không ít người Brazil cũng cảm thấy “hú vía” vì điều này.
Thiago Silva của Brazil chắc chắn như thế nào thì Marquez của Mexico cũng y hệt như thế, hàng tiền vệ của Brazil cơ động, khéo léo ra sao thì ở bên kia chiến tuyến, những Guardado, Peralta, Herrelar cũng tương tự như thế. Neymar sút cận thành bao nhiêu thì Herrelar sút xa cũng nguy hiểm bấy nhiêu. Thậm chí thủ thành Ochoa của Mexico còn xuất sắc tới mức cản phá tất cả những cú sút nguy hiểm của các cầu thủ Brazil. Scolari đứng ở ngoài mà cảm thấy bất lực còn các học trò của ông thì bế tắc toàn tập.
Theo như những con số thống kê sau trận đấu, tổng số lần tung ra cú sút của Brazil là 12, còn Mexico là 11, số lần dính thẻ đỏ của 2 đội cũng ngang nhau (mỗi đội 2 thẻ), tỷ lệ kiểm soát bóng gần bằng nhau (Brazil 53%, còn Mexico 47%), số lần phạt góc của Brazil là 4, Mexico là 3. Con số cuối cùng hiện lên bảng tỷ số là 0 đều và trên bảng điểm cũng đều là 4 điểm. Quái lạ, sao mà giống nhau đến thế?
Không biết vô tình hay cố ý mà HLV của Mexico, ông Javier Aguirre lại biến các cầu thủ của mình trở thành “bản sao” gần như hoàn hảo của Brazil. Nhưng điều đó đã mang lại thành công cho đội bóng của ông. Cầm hòa được ƯCV vô địch trong kỳ World Cup năm nay, Mexico chắc xuất có mặt ở vòng đấu tiếp theo với vị trí nhì bảng. Ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy thầy trò Aguirre tài giỏi thật khi đã “hóa trang” thành đoàn quân Selecao phiên bản 2.0 giống y như đúc vậy!
(Bạn đọc: Duy Thi)
|
00:00 30/11/-0001