![]() |
Phút thứ 77 của trận đấu, Mesut Oezil được rút khỏi sân nghỉ ngơi sau khi tỉ số đã là 3-0, một góc máy quay đã cho chúng ta được thấy gương mặt thoáng buồn của tiền vệ người Đức. Còn đâu là lý do để giải thích?
Đó không hẳn là việc bị cho ra nghỉ sớm mà căn bản vì Oezil đang thất vọng với những gì anh làm được trong trận đấu này. Tuy nhiên sự thật thì Oezil đã có một trận đấu không đến nỗi nào nhưng như thường lệ cái hay, cái tốt của anh “khó bắt mắt” người xem. Nhưng trước khi đi sâu vào phân tích phong độ của Oezil trong trận đấu chung kết, chúng ta sẽ nhận xét về lối chơi của tiền vệ này trước. Và không gì hơn là những phép thử so sánh.
So với Sanchez hay Ramsey, Oezil rõ ràng không và chưa bao giờ năng nổ bằng. So với Cazorla, anh cũng hiếm khi tạo sự an tâm trong những pha xử lý bóng. Còn nói về tốc độ, Oezil cũng chẳng được đánh giá cao, nhất là khi được bố trí dạt cánh. Nhìn Oezil thi đấu, người xem đôi khi có cảm giác như anh vừa mới trở lại sau chấn thương, nhiều khi anh giữ bóng không chắc và có lúc hời hợt đến vô duyên.
Mùa thứ hai của Oezil tại nước Anh vẫn vậy, chưa có điều gì đột phá cả. Tuy nhiên nếu nhìn rộng ra, các Gooners không thể yêu cầu Oezil thay đổi phong cách thi đấu bởi điều đó vốn đã “ăn vào máu” ngôi sao người Đức. Từ trước đến nay lối đá của Oezil vẫn thiên về kỹ thuật,tuy nhiên so với những tiền vệ tấn công sáng tạo trước đây như Rosicky, Aliaksandr Hleb hay Samir Nasri, Oezil đá nhẹ nhàng, tinh tế và có phần “công tử” hơn.
Trở lại với trận chung kết cúp FA, ngay cả khi người xem có đôi chút không hài lòng vì những pha xử lý có phần rườm rà, thiếu quyết đoán của Oezil, hãy nên nhớ rằng anh cũng đã có ba “key passes” (đường chuyền quan trọng) và khá nhiều những đường chuyền ngẫu hứng nhưng đều đem lại hiệu quả cao, chỉ tiếc rằng Ramsey và Theo Walcott đã không tận dụng được món quà từ người đồng đội của mình.
Trong 77 phút có mặt trên sân, Oezil cũng đã 67 lần chạm bóng, nhiều thứ ba trên hàng tiền vệ, sau Ramsey (81) và Cazorla (96) nhưng nên nhớ rằng hai cầu thủ kia đã thi đấu trọn vẹn 90 phút. Ngoài ra tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Oezil cũng lên đến 91,3%. Rõ ràng anh không nhạt nhòa nhưng cách nhiều người vẫn nghĩ.
Điều tiếc nuối lớn nhất của Oezil trong trận đấu này là không thể lại một dấu ấn trực tiếp nào từ một pha kiến tạo thành bàn hay một pha lập công. Đáng lẽ ra, anh đã có cơ hội ở phút thứ 70 của trận đấu từ đường mở cánh cực thoáng bên hành lang cánh phải của Ramsey, tuy nhiên thay vì dứt điểm ngay khi khung thành đang trống trải, Oezil đã chần chừ trước khi bị hậu vệ đối phương kịp thời lui về cản phá. Có cảm giác như Oezil vẫn đang thiếu đi sự tự tin trong những pha dứt điểm của mình, ngay cả khi cơ hội đến với anh lúc thế trận đã an bài.
Và đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng mà Oezil để lại cho các Gooners trước khi rời sân. Họ vẫn dành cho anh những tràng pháo tay đối với màn trình diễn này, đó chắc chắn sẽ là động lực để Oezil trở lại ấn tượng hơn cùng Arsenal trong mùa giải mới.











