Mesut Oezil là “con dao hai lưỡi” đối với Asene Wenger

16:16 Thứ bảy 14/09/2013

Mesut Oezil chuẩn bị có màn ra mắt trong màu áo của arsenal khi Pháo thủ đối đầu với Sunderland tuần này. Trong mấy ngày qua, bản hợp đồng kỉ lục Mesut Oezil đã làm nức lòng các CĐV của Arsenal. Bên cạnh đó, HLV Asene Wenger cũng hả hê ra mặt và luôn nở nụ cười trên môi. Cú nước rút hoàn hảo trong giờ chót của kì chuyển nhượng đã giúp Wenger đập tan những lời chỉ trích nhắm vào ông suốt thời gian qua.

Nhưng có lẽ sự đời không chỉ đơn giản như thế, Mesut Oezil có thể là “con dao hai lưỡi” đối với HLV người Pháp. Trong trường hợp cầu thủ người Đức thi đấu thành công, anh sẽ giúp Arsenal gặt hái được danh hiệu, Wenger sẽ được ngợi ca nhưng trong trường hợp xấu nhất anh không thể tỏa sáng, có thể Asene Wenger sẽ phải cuốn gói rời Arsenal bởi ông chẳng còn lí do nào để bào chữa cho thất bại.

Tuy được xem là một trong những nhà cầm quân tài ba nhất trong lịch sử bóng đá thế giới nhưng suốt hơn 8 năm qua, Wenger không thể giúp Arsenal giành được danh hiệu khi Pháo thủ trắng tay trên tất cả mọi đấu trường. Dẫu vậy vị trí của chiến lược gia người Pháp ở Arsenal vẫn vững như bàn thạch bởi ông luôn được ban lãnh đạo cũng như cầu thủ và đông đảo CĐV trung thành ở Arsenal ủng hộ hết mình.

Mesut Oezil có thể là “con dao hai lưỡi” đối với HLV người Pháp. Ảnh: Internet

Dù không mang về những chức vô địch nhưng Arsenal dưới bàn tay lèo lái của Wenger trở thành một đội bóng có nền tảng kinh tế ổn định hiếm thấy ở Premier League. Nhiều năm qua trong khi các đội bóng lớn điêu đứng vì các khoản lỗ nặng thì Arsenal lại luôn làm ăn có lãi. Cách chi tiêu tiết kiệm cộng với khả năng đào tạo những tài năng trẻ thành ngôi sao của ban huấn luyện do Wenger đứng đầu đã giúp Arsenal hàng năm thu được nguồn lợi nhuận lớn. Và tất nhiên điều đó khiến giới lãnh đạo vui ra mặt. Bên cạnh đó Wenger cũng giành được tình cảm đặc biệt từ các CĐV. Trong kỉ nguyên của ông, Arsenal chưa bao giờ vắng mặt ở vòng bảng Champions League. Đó là thành tích rất đáng tự hào đối với mọi HLV ở châu Âu.

Dù 8 năm qua, Arsenal không thể đoạt được chức vô địch Premier League hay Champions League nhưng Wenger vẫn được CĐV thông cảm và ủng hộ nhiệt tình. Họ cho rằng vì Arsenal không thể vung tiền mua sắm như các đại gia giàu có nên chất lương đội hình yếu hơn và bởi vậy, không vô địch không phải là lỗi của Wenger.

Nhưng mùa hè này Arsenal đã kích nổ được quả “bom tấn” mang tên Mesut Oezil. Với số tiền lên đến 50 triệu euro để mua Ozil, Arsenal chứng tỏ họ không còn nghèo và keo kiệt như trước đây nữa. Và việc ngôi sao người Đức gia nhập sân Emirates cũng chứng tỏ lực lượng đội hình Arsenal đã được nâng cấp đáng kể. Nếu Wenger vẫn để Arsenal thất bại ở mùa này thì ông chẳng có lí do khách quan nào để đổ lỗi cho thất bại ấy nữa.

Lúc đó người ta sẽ có đưa ra những câu hỏi buộc “giáo sư” phải trả lời. Họ sẽ chỉ ra rằng thất bại ấy là nằm ở năng lực của Wenger chứ không phải do hoàn cảnh tác động như bao mùa giải trước. Lúc ấy danh tiếng của Wenger sẽ bị tồn hại ghê gớm, niềm tin dành cho ông cạn kiệt và làn sóng phản đối sẽ dâng cao. Trong khi sự trọng dụng của ban lãnh đạo Arsenal dành cho Wenger cũng không còn như trước bởi ông đã ném một số tiền lớn của họ qua cửa sổ (khoản bỏ ra để mua Oezil) mà vẫn không thể thành công. Viễn cảnh ấy nếu diễn ra sẽ chấm dứt tương lai của Wenger ở sân Emirates.

Thế nên có thể xem bản hợp đồng kỉ lục Mesut Oezil giống như “con dao hai lưỡi”, là lá bài may rủi của Wenger. Nếu Arsenal sẽ thành công rực rỡ, tương lai của Wenger được đảm bảo nhưng nếu đội bóng phía bắc thủ đô Luân Đôn tiếp tục thất bại sẽ kéo theo sự ra đi của HLV người Pháp. Thế nên Wenger nên nỗ lực thật nhiều để mang danh hiệu về cho Arsenal nếu như muốn gắn bó thêm nhiều năm nữa với Pháo thủ.

(Bạn đọc: Đồng Hường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục