Thời gian đầu ở Arsenal, ít nhiều Oezil đã làm tốt công việc “nhạc trưởng” của mình, anh có rất nhiều những đường kiến tạo thành bàn, một điều quen thuộc, ngoài ra Oezil còn tỏa sáng trong vai trò dẫn dắt lối chơi và tạo cảm hứng cho toàn đội, chính vì thế đầu mùa giải trước Arsenal thăng hoa với vị trí cao nhất BXH Premier League.
Nhưng “tuần trăng mật” trôi qua quá nhanh với Oezil anh đã không còn giữ được một phong độ ổn định, phần vì đối phương đã bắt bài lối chơi, phần vì HLV Wenger xếp Oezil thi đấu dạt cánh, một vị trí không khiến Oezil vui vẻ gì. Đó cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Oezil rời Real, nhưng chẳng biết tại sao Wenger lại không thể rút ra được bài học nào trong chuyện này. Cựu cầu thủ Real cũng chẳng thể thoải mái bởi vị trí số 10 của anh luôn bị “dòm ngó” bởi Wilshere hay Ramsey.
Cầu thủ người Đức đã tỏ ra đuối sức trong giai đoạn 2 của mùa giải năm trước, có lẽ bởi anh chưa thể thích nghi với môi trường bóng đá thiên về thể lực và sức mạnh như NHA. Bộ mặt mà Oezil thể hiện ở Arsenal khác xa một trời một vực so với thời anh còn khoác áo Real Madrid, lúc đó Oezil là một nhân tố quan trọng và không thể thay thế của “kền kền trắng”, sở dĩ Cris Ronaldo có được hiệu suất ghi bàn đáng nể hơn 1 bàn/ 1 trận cũng là vì có một phần đóng góp công lao của Oezil.
Ở Real Oezil rất bình tĩnh và cũng tự tin trong những pha xử lý của mình, anh không ngại bất cứ hàng phòng ngự nào cả bởi vì chỉ cần 1 đường chuyền chính xác Oezil hoàn toàn đưa đồng đội vào tình huống đối mặt thủ môn đối phương.
Lối chơi thanh thoát của một người nhạc trưởng tài ba đã mất đi kể từ ngày anh gia nhập Arsenal, Oezil cô đơn giữa những con người ở Arsenal, quan trọng hơn cầu thủ người Đức không thể tìm ra một đối tác ăn ý như Ronaldo, một người có thể hiểu, chạy chỗ thông minh và ghi bàn từ những đường chuyền xé tan hàng phòng ngự đối phương của Oezil.
Hiện nay Mesut Oezil đang chấn thương nhưng có thể đây là thời gian tốt nhất để anh và cả Arsenal dành chút thời gian ngẫm lại về nhau, liệu họ có cần nhau nữa không? Nếu không Oezil hoàn toàn có thể suy nghĩ đến quyết định ra đi để tìm lại chính bản thân mình, bởi vì với tài năng của anh Oezil hoàn toàn có thể yên tâm với vị trí ưa thích ở đội bóng khác mà không cần lo lắng điều gì.
Oezil đến Arsenal là một bước lùi trong sự nghiệp của anh, không thể trách Arsenal lẫn Oezil có chăng là do họ “chưa hiểu đã vội yêu” một phần nữa là do Oezil không thể nào dễ thở trước lối chơi đầy sức mạnh và rất khắc nghiệt của bóng đá Anh.
World Cup 2014 vừa qua đội tuyển Đức có được chức vô địch vô cùng xứng đáng và đóng góp của Oezil cũng không hề nhỏ, từ đó cho thấy rằng khả năng thật sự của anh là vẫn còn đó, chỉ tiếc Arsenal không biết trọng dụng mà thôi, còn câu chuyện của Arsenal lúc này là phải để Oezil hoàn toàn thoải mái với vị trí hộ công của anh, anh xứng đáng được BLĐ Arsenal và HLV Wenger đặt lòng tin tuyệt đối.
Oezil đang rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn, vừa đánh mất phong độ lại gặp chấn thương, nhưng rất nhiều NHM vẫn tin vào anh. Dù gì thì cũng mong đây chỉ là một phút sa cơ của một nhà kiến tạo đại tài mà thôi.
(Bạn đọc: Vệ Anh Tiến)
![]() |
| Mesut Oezil đang thi đấu rất chật vật trong màu áo Arsenal. Ảnh: Internet |
Nhưng “tuần trăng mật” trôi qua quá nhanh với Oezil anh đã không còn giữ được một phong độ ổn định, phần vì đối phương đã bắt bài lối chơi, phần vì HLV Wenger xếp Oezil thi đấu dạt cánh, một vị trí không khiến Oezil vui vẻ gì. Đó cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Oezil rời Real, nhưng chẳng biết tại sao Wenger lại không thể rút ra được bài học nào trong chuyện này. Cựu cầu thủ Real cũng chẳng thể thoải mái bởi vị trí số 10 của anh luôn bị “dòm ngó” bởi Wilshere hay Ramsey.
Cầu thủ người Đức đã tỏ ra đuối sức trong giai đoạn 2 của mùa giải năm trước, có lẽ bởi anh chưa thể thích nghi với môi trường bóng đá thiên về thể lực và sức mạnh như NHA. Bộ mặt mà Oezil thể hiện ở Arsenal khác xa một trời một vực so với thời anh còn khoác áo Real Madrid, lúc đó Oezil là một nhân tố quan trọng và không thể thay thế của “kền kền trắng”, sở dĩ Cris Ronaldo có được hiệu suất ghi bàn đáng nể hơn 1 bàn/ 1 trận cũng là vì có một phần đóng góp công lao của Oezil.
Ở Real Oezil rất bình tĩnh và cũng tự tin trong những pha xử lý của mình, anh không ngại bất cứ hàng phòng ngự nào cả bởi vì chỉ cần 1 đường chuyền chính xác Oezil hoàn toàn đưa đồng đội vào tình huống đối mặt thủ môn đối phương.
Lối chơi thanh thoát của một người nhạc trưởng tài ba đã mất đi kể từ ngày anh gia nhập Arsenal, Oezil cô đơn giữa những con người ở Arsenal, quan trọng hơn cầu thủ người Đức không thể tìm ra một đối tác ăn ý như Ronaldo, một người có thể hiểu, chạy chỗ thông minh và ghi bàn từ những đường chuyền xé tan hàng phòng ngự đối phương của Oezil.
Hiện nay Mesut Oezil đang chấn thương nhưng có thể đây là thời gian tốt nhất để anh và cả Arsenal dành chút thời gian ngẫm lại về nhau, liệu họ có cần nhau nữa không? Nếu không Oezil hoàn toàn có thể suy nghĩ đến quyết định ra đi để tìm lại chính bản thân mình, bởi vì với tài năng của anh Oezil hoàn toàn có thể yên tâm với vị trí ưa thích ở đội bóng khác mà không cần lo lắng điều gì.
Oezil đến Arsenal là một bước lùi trong sự nghiệp của anh, không thể trách Arsenal lẫn Oezil có chăng là do họ “chưa hiểu đã vội yêu” một phần nữa là do Oezil không thể nào dễ thở trước lối chơi đầy sức mạnh và rất khắc nghiệt của bóng đá Anh.
World Cup 2014 vừa qua đội tuyển Đức có được chức vô địch vô cùng xứng đáng và đóng góp của Oezil cũng không hề nhỏ, từ đó cho thấy rằng khả năng thật sự của anh là vẫn còn đó, chỉ tiếc Arsenal không biết trọng dụng mà thôi, còn câu chuyện của Arsenal lúc này là phải để Oezil hoàn toàn thoải mái với vị trí hộ công của anh, anh xứng đáng được BLĐ Arsenal và HLV Wenger đặt lòng tin tuyệt đối.
Oezil đang rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn, vừa đánh mất phong độ lại gặp chấn thương, nhưng rất nhiều NHM vẫn tin vào anh. Dù gì thì cũng mong đây chỉ là một phút sa cơ của một nhà kiến tạo đại tài mà thôi.
(Bạn đọc: Vệ Anh Tiến)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















