Messi và điều chưa trọn vẹn

09:14 Thứ sáu 06/09/2013

Ở cái tuổi 26, Messi đã nếm trải hết hương vị chiến thắng ngọt ngào cùng Barcelona, 20 danh hiệu, 4 QBV liên tiếp cùng vô số kỉ lục cá nhân khác, rồi lại được bậc tiền bối Maradona xem là truyền nhân của mình. Có thể nói, Messi khiến cả thế giới phải ngã mũ thán phục vì những gì anh làm được trên sân cỏ, nhưng vẫn có một nơi mà người hâm mộ vẫn mòn mỏi chờ đợi một Messi đích thực, đó chính là quê nhà của anh, Argentina.

Messi được đánh giá cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại và là cầu thủ hay nhất thế giới đương đại, đó là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, ánh hào quang mà La Pulga dành được cùng đội bóng xứ Catalan không khỏa lấp được sự mờ nhạt của anh mỗi lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Cùng một con người ấy tuy nhiên lại có sự tương phản rất sâu sắc giữa Messi của Barca và Messi của Argentina.

Messi được HLV Jose Pekerman gọi vào đội tuyển quốc gia lần đầu tiên vào năm 2005. Với tài năng thiên phú của mình, Messi nhanh chóng chiếm được vị trí chính thức trong đội hình và không lâu sau trở thành trụ cột trên hàng công của đội tuyển. Nhưng không như kì vọng, niềm hi vọng số một của người Argentina vẫn không thể hiện được phong độ thuyết phục trong những lần góp mặt. Hai giải đấu lớn mà Messi góp mặt gần nhất là World Cup 2010 và Copa America 2011, Argentina đã thất bại dù cho anh được cả HLV Diego Maradona lẫn Sergio Batista tạo điều kiện hết mức có thể.

NHM Argentina đang chờ đợi sự tỏa sáng của Messi ở World Cup 2014. Ảnh: Internet

Các đời huấn luyện viên của Argentina vẫn không thể nào khai thác tối đa tài năng của ngôi sao số một hiện tại mà họ đang sở hữu, và đó cũng là nguyên nhân sâu xa khiến các HLV này không thể trụ được quá một kì Word Cup. Có nhiều cách lí giải được đưa ra nhằm giải đáp nguyên nhân thất bại của La Pulga ở đội tuyển, trong đó quan điểm mà nhiều người tin tưởng nhất chính là ở đội tuyển, Messi không có được sự hỗ trợ của những vệ tinh xuất sắc xung quanh là Xavi, Iniesta. Nhưng cũng nên nhớ một điều rằng, Leo đã rời Argentina từ năm 14 tuổi để sang Tây Ban Nha đầu quân cho Barcelona. Từng ấy năm tập luyện ở La Masia và chơi bóng ở đội một giúp anh thấm nhuần triết lí bóng đá của xứ Catalan. Vì thế, không chỉ đội tuyển Arrghentina mà không ít người còn nghi ngờ tài năng của anh khi chuyển đến thi đấu ở một câu lạc bộ khác, dường như Messi sinh ra là để chơi cho Barca.

Tuy không có phong độ thuyết phục trong màu áo đội tuyển, nhưng màn trình diễn của Messi cũng không đến nỗi tệ như người ta nghĩ. Tháng 6 vừa qua là một dấu mốc đáng nhớ của La Pulga khi anh vượt qua thành tích ghi bàn của huyền thoại Maradona trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ở cái tuổi 26, anh hoàn toàn có thể vượt xa kỉ lục 35 bàn hiện tại. Sỡ dĩ người hâm mộ cảm thấy thất vọng vì Messi bởi dấu ấn mà anh để lại trong những trận cầu lớn là không nhiều. Argentina vẫn phụ thuộc vào những bàn thắng quan trọng của Agureo và Higuain. Hơn nữa, sự tương phản sâu sắc giữa Messi của đội tuyển và Messi của Barca cũng là nguyên nhân khiến anh bị đánh giá thấp.

Người dân xứ sở tango rất đau lòng khi chứng kiến Barca vắt kiệt sức lực cầu thủ con cưng của họ từng ngày. Sau một mùa giải vất vả, Messi được Barca trả về cho Argentina, lúc này anh đã không còn có trạng thái tốt nhất để ra sân. Việc vừa gồng mình một lúc với hai đội bóng là quá sức, bởi dù sao đi nữa Messi cũng là con người. Những vấn đề về thể lực ở đầu mùa giải mà Messi gặp phải khiến nhiều người thực sự lo lắng, nhất là khi World Cup 2014 sắp đến gần.

NHM vẫn đang chờ đợi và hi vọng “tiểu Maradona” có thể tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nhưng nếu đội bóng xứ Catalan vẫn tiếp tục lạm dụng Messi như thế này, có thể một lần nữa Arghentina phải lỡ hẹn với chiếc cúp vàng thế giới.

Với Messi, món nợ với Barca đã trả xong, 20 danh hiệu lớn nhỏ mà anh cùng với Blaugrana đã là quá đủ. Nhưng ở bên kia châu Mỹ xa xôi, vẫn còn nhiều người hâm mộ quê nhà vẫn mong ngóng anh thể hiện tài năng của mình để đưa Argentina đến với giấc mơ World Cup.

(Bạn đọc: Nguyễn Nhã Đạt)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục