Sự so sánh nổi bật, thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người đó là coi Lionel Messi thành công nhờ tài năng bẩm sinh còn Cristiano Ronaldo có được như ngày nay là do sự khổ luyện. Điều này thoáng qua thì đúng nhưng xét kĩ thì ko chính xác hoàn toàn.
Tố chất không thể thiếu
Thomas Edison từng có một câu nói đi vào lịch sử: "Thiên tài là 1% bẩm sinh và 99% khổ luyện". Trong bóng đá đỉnh cao, đối với nhiều người, được đá ở một trong năm giải hàng đầu Châu Âu đá là thành công, nhưng có người lại phải muốn được đầu quân cho những Barca, MU mới thỏa chí. Còn với người khác, phải vô địch, phải được góp mặt thường xuyên trong đội hình chính mới là thành công tuyệt nhất. Như vậy, "thành công" có rất nhiều cấp bậc do mỗi người tự đặt ra định mức cho bản thân, và trên tầm thế giới, được thi đấu cho Barca, M.U hay Chelsea đã là quá thành công, đã là rất chắt lọc trong số rất nhiều cầu thủ rồi. Để được như vậy, họ đều có cái gọi là "tố chất".
Có nghĩa là, chỉ cần đạt được thành công ở mức tầm cỡ thế giới như vậy, cầu thủ phải cần có phẩm chất trời ban, tức là 1% bẩm sinh, còn lại là tập luyện, là thời thế... chứ đừng nói đến những trường hợp như Messi và Ronaldo. Muốn là cầu thủ xuất sắc nhất nhì thế giới, nếu chỉ coi Ronaldo là sản phẩm của sự cần cù là hoàn toàn sai lầm. Rất, rất nhiều cầu thủ tập luyện chăm chỉ, khổ luyện hàng ngày hàng giờ nhưng lại chỉ có Ronaldo vươn lên tầm siêu sao? Đơn giản vì bản thân Ronaldo có tài năng bẩm sinh, có tố chất để trở thành cầu thủ hàng đầu như hiện nay.
Ông cha ta có câu "Cần cù bù thông minh", câu này chính xác nhưng chỉ trong một mức độ nhất định. Bạn có thể thành công dù không cần tố chất, bạn có thể là một trong số nhân tài của đất nước... nhưng tôi tin, để vươn đến tầm thế giới, bạn cần 1% bẩm sinh, hay là "thiên tài". Ronaldo chính là như vậy, cầu thủ được cho là xuất sắc nhất thế giới bên cạnh Messi, không bao giờ anh trở thành như ngày nay nếu không có tài năng thiên bẩm, dù ít dù nhiều nhưng chắc chắn có. Đó là sự khác biệt so với những người bình thường khác.
Vấn đề của Messi thì ngược lại, nhìn những clip anh thể hiện tài năng từ hồi 5 tuổi, rồi Barca ko tiếc tiền để đem một cầu thủ còi xương từ Nam Mỹ về chữa bệnh... đủ thấy ở Messi đã có tố chất thiên tài rất lớn. Nhưng đó chỉ là số % thiểu số, nếu Messi không khổ luyện, không chăm chỉ thì chắc chắn chúng ta sẽ chỉ biết xuýt xoa tiếc cho một thiên tài.
Như vậy, nói Messi chỉ đơn thuần là tài năng thiên bẩm, Ronaldo chỉ nhờ tập luyện là hoàn toàn không chuẩn xác. Họ đều cần những yếu tố còn lại để trở thành số 1 số 2 thế giới hiện nay. Bản thân tác giả cho rằng, tài năng thiên bẩm của Messi nhiều hơn Ronaldo. Rất khó để giải thích, đó có là cảm nhận của mỗi người thôi.
Thành công là sự tổng hòa giữa các yếu tố
Để có được những thành công tột đỉnh trong bóng đá nói chung, trường hợp của Messi và Ronaldo nói riêng, đều cần những tố chất thiên tài và sự khổ luyện. Sẽ không có ai không cần tài năng bẩm sinh để được như thế, nếu như vậy thì sẽ chẳng thể nào phân biệt nổi ai là người xuấ sắc hơn ai.
(Bạn đọc: ShenLong)
Tố chất không thể thiếu
Thomas Edison từng có một câu nói đi vào lịch sử: "Thiên tài là 1% bẩm sinh và 99% khổ luyện". Trong bóng đá đỉnh cao, đối với nhiều người, được đá ở một trong năm giải hàng đầu Châu Âu đá là thành công, nhưng có người lại phải muốn được đầu quân cho những Barca, MU mới thỏa chí. Còn với người khác, phải vô địch, phải được góp mặt thường xuyên trong đội hình chính mới là thành công tuyệt nhất. Như vậy, "thành công" có rất nhiều cấp bậc do mỗi người tự đặt ra định mức cho bản thân, và trên tầm thế giới, được thi đấu cho Barca, M.U hay Chelsea đã là quá thành công, đã là rất chắt lọc trong số rất nhiều cầu thủ rồi. Để được như vậy, họ đều có cái gọi là "tố chất".
Có nghĩa là, chỉ cần đạt được thành công ở mức tầm cỡ thế giới như vậy, cầu thủ phải cần có phẩm chất trời ban, tức là 1% bẩm sinh, còn lại là tập luyện, là thời thế... chứ đừng nói đến những trường hợp như Messi và Ronaldo. Muốn là cầu thủ xuất sắc nhất nhì thế giới, nếu chỉ coi Ronaldo là sản phẩm của sự cần cù là hoàn toàn sai lầm. Rất, rất nhiều cầu thủ tập luyện chăm chỉ, khổ luyện hàng ngày hàng giờ nhưng lại chỉ có Ronaldo vươn lên tầm siêu sao? Đơn giản vì bản thân Ronaldo có tài năng bẩm sinh, có tố chất để trở thành cầu thủ hàng đầu như hiện nay.
![]() |
| Thành công tột bậc sẽ không đến nếu chỉ có tài năng bẩm sinh hoặc chỉ nhờ tập luyện. Ảnh: Internet. |
Ông cha ta có câu "Cần cù bù thông minh", câu này chính xác nhưng chỉ trong một mức độ nhất định. Bạn có thể thành công dù không cần tố chất, bạn có thể là một trong số nhân tài của đất nước... nhưng tôi tin, để vươn đến tầm thế giới, bạn cần 1% bẩm sinh, hay là "thiên tài". Ronaldo chính là như vậy, cầu thủ được cho là xuất sắc nhất thế giới bên cạnh Messi, không bao giờ anh trở thành như ngày nay nếu không có tài năng thiên bẩm, dù ít dù nhiều nhưng chắc chắn có. Đó là sự khác biệt so với những người bình thường khác.
Vấn đề của Messi thì ngược lại, nhìn những clip anh thể hiện tài năng từ hồi 5 tuổi, rồi Barca ko tiếc tiền để đem một cầu thủ còi xương từ Nam Mỹ về chữa bệnh... đủ thấy ở Messi đã có tố chất thiên tài rất lớn. Nhưng đó chỉ là số % thiểu số, nếu Messi không khổ luyện, không chăm chỉ thì chắc chắn chúng ta sẽ chỉ biết xuýt xoa tiếc cho một thiên tài.
Như vậy, nói Messi chỉ đơn thuần là tài năng thiên bẩm, Ronaldo chỉ nhờ tập luyện là hoàn toàn không chuẩn xác. Họ đều cần những yếu tố còn lại để trở thành số 1 số 2 thế giới hiện nay. Bản thân tác giả cho rằng, tài năng thiên bẩm của Messi nhiều hơn Ronaldo. Rất khó để giải thích, đó có là cảm nhận của mỗi người thôi.
Thành công là sự tổng hòa giữa các yếu tố
Để có được những thành công tột đỉnh trong bóng đá nói chung, trường hợp của Messi và Ronaldo nói riêng, đều cần những tố chất thiên tài và sự khổ luyện. Sẽ không có ai không cần tài năng bẩm sinh để được như thế, nếu như vậy thì sẽ chẳng thể nào phân biệt nổi ai là người xuấ sắc hơn ai.
(Bạn đọc: ShenLong)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















