![]() |
| Lionel Messi đã có ngày thi đấu chói sáng dù không ghi bàn. Ảnh Internet |
Sau khi bị loại ở mùa giải năm ngoái và gần đây là thất bại 1-2 ở lượt đi vòng 1/8 UCL 2015 ngay tại Etihad, Man City vẫn không rút được ra bài học nào để tìm ra cách ngăn chặn hiệu quả ngòi nổ đang có phong độ cực cao mang tên Messi của đối thủ đến từ Tây Ban Nha. Cùng với tài năng và đẳng cấp vốn có, số 10 bên Barca luôn biết cách tỏa sáng, tạo ra sự khác biệt vào những thời khắc quan trọng.
Trở về thánh địa Nou Camp tiếp đón Man xanh trong trận lượt về, Messi cùng các đồng đội đã không làm gần 100.000 Cule có mặt trên khán đài thất vọng. Một cuộc đối đầu khó khăn nhưng Barca thi đấu thăng hoa, Messi sáng chói. El Pulga là nhân vật chính tạo nên một trận cầu siêu hay, chưa kể màn trình diễn cá nhân siêu hạng của anh còn làm nức lòng hàng trăm triệu NHM dõi theo trực tiếp qua truyền hình.
Trên khán đài Nou Camp đêm qua có một vị khách đặc biệt đó là Pep Guardiola – cựu HLV Barca và Messi. Tận mắt chiêm ngưỡng cậu học trò cũ thi đấu, Pep hết “há hốc mồm” trước những pha đi bóng, kiến tạo rồi lại bịt mắt như không tin vào mắt mình sau những cú “xâu kim” cầu thủ đối phương của cậu học trò cưng một thời. Và nếu mục đích Guardiola trở về Nou Camp là để tìm hiểu về đối thủ mà Bayern Munich có thể gặp ở tứ kết thì sau trận đấu ông hoàn toàn có lý do lo lắng.
Cảm xúc M10 chơi bóng mang lại cho NHM thật khó tả. Có mặt anh trong đội hình, các CĐV hoàn toàn yên tâm rằng bàn thắng sẽ đến bất cứ lúc nào. Mỗi khi có bóng trong chân là người ta lại hồi hộp chờ xem M10 sẽ xử lý ra sao, tự mình đột phá rồi dứt điểm hay đi bóng thu hút hậu vệ đối phương rồi tung ra đường chuyền chết chóc? Ở con người El Pulga chỉ có thể dùng 2 từ “khó lường”, và để hiểu, đánh giá đúng về Messi, hãy xem những chia sẻ của Andres Iniesta:
“Leo Messi là cầu thủ độc nhất, là một trong số ít các cầu thủ có khả năng mang về chiến thắng cho toàn đội bởi nỗ lực cá nhân. Luôn là một lợi thế khi có những cầu thủ có năng lực trong đội hình, tất cả đều hy vọng cậu ấy giữ vững phong độ, Messi là sự đảm bảo trước một Man City rất nguy hiểm”.
Đã rất lâu rồi bóng đá mới lại sản sinh ra cầu thủ như El Pulga, cũng chẳng biết đến bao giờ sau khi anh giã từ sự nghiệp sân cỏ, thế giới mới lại xuất hiện một truyền nhân của Messi. Vào năm 2012,HLV Jose Mourinho muốn mọi người gọi mình là “người duy nhất” sau khi vô địch ở cả 3 giải đấu mạnh nhất thế giới trên cương vị huấn luyện, và giờ đây trong giới cầu thủ cũng có một “người duy nhất” mang quốc tịch Argentina mang tên Messi, bởi như Gary Lineker, cựu tiền đạo giành ngôi vua phá lưới World Cup 1986 trong màu áo tuyển Anh, viết trên Twitter sau trận Barca – Man City:
“Khi đặt bên cạnh để so sánh, những cầu thủ đẳng cấp thế giới như Sergio Aguero hay Luis Suarez cũng trở nên tầm thường trước Messi”.
(Bạn đọc: Cao Dương)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















