Trong đường hầm chờ ra sân ở trận đấu giữa Argentina và Bosnia, Leo Messi đã từ chối bắt tay một cậu bé mascot (cậu bé dẫn cầu thủ 2 đội ra sân làm thủ tục trước trận).
![]() |
Sau trận đấu Leo Messi giải thích, vì chăm chú bắt tay các trọng tài nên anh không để ý cậu bé đang tiến gần. Bất chấp lý giải đó, những CĐV không ưa Messi vẫn lợi dụng cơ hội này để chửi bới, chỉ trích ngôi sao Argentina là kẻ “coi thường người khác”…
Vì hành động vô tâm này mà Leo Messi đã hết sức day dứt kể từ sau trận thắng Bosnia. Thế nên QBV 2012 đã cậy nhờ tất cả các mối quan hệ (BTC sân) để tìm gặp cậu bé.
Hai ngày sau khi lùng sục, hôm qua Leo Messi đã tìm gặp “nạn nhân” của mình để chụp ảnh đồng thời có cuộc trò chuyện khá thân mật với cậu bé.
Ba ngày trước cậu bé mascot này buồn thỉu buồn thiu vì bị Messi phớt lờ thì hôm qua trở thành một trong những cậu nhóc hạnh phúc nhất thế giới. Bởi không phải ai cũng được đích thân Leo Messi tìm đến tận nhà gặp mặt.















