Ngay khi tiếng còi mãn cuộc của cặp đấu Wolves-Arsenal vang lên, tiền đạo Gabriel Jesus đã không giữ được bình tĩnh. Cầu thủ người Brazil lao vào xô ngã hậu vệ Yerson Mosquera của Wolves, tạo nên khung cảnh mà bình luận viên Rob Hawthorne gọi là "sự điên rồ". Hành động thiếu kiềm chế này khiến Jesus phải nhận thẻ vàng, trong khi các đồng đội phải vất vả can ngăn anh giữa sân.
Sự thất vọng tột độ của "Pháo thủ" bắt nguồn từ bàn thua ở những phút bù giờ. Tân binh Tom Edozie của Wolves sút bóng chạm chân Calafiori, gỡ hòa sau tình huống phối hợp không ăn ý giữa Gabriel Magalhaes và thủ môn David Raya. Cả hai va chạm nhau dù không chịu áp lực quá lớn, khiến đối thủ có cơ hội dứt điểm bồi.
Cựu tiền đạo Alan Smith nhận định trên sóng truyền hình: "David Raya lao ra nhưng Gabriel mới là người kiểm soát tình hình. Tôi nghĩ Raya không cần thiết phải làm vậy. Đó là bàn thua hoàn toàn có thể tránh được đối với đội đang dẫn đầu".
Kết quả này chính thức khiến Arsenal có nguy cơ bị Man City rút ngắn cách biệt trên bảng xếp hạng.
Paul Merson, huyền thoại của Arsenal, bày tỏ sự bi quan về viễn cảnh đội nhà lật ngược thế cờ. Ông chia sẻ: "Tôi biết Arsenal từng ở vị thế này ba lần trước đây nhưng cơ hội có thể không bao giờ đến nữa. Giờ đây, mọi thứ đột nhiên tuột khỏi tay họ sau khi đã dẫn trước rất nhiều điểm".
Alan Smith cũng đồng tình khi cho rằng đây có thể là bước ngoặt tiêu cực, khẳng định việc để mất điểm khi đang dẫn 2-0 chứng tỏ áp lực tâm lý đang đè nặng lên đôi chân các cầu thủ Arsenal.
Bạn đọc nếu muốn tìm hiểu thêm về câu lạc bộ Arsenal, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Arsenal: Từ Dial Square đến biểu tượng London.











