![]() |
Nhiều năm qua, Stoke được biết đến với sự khó chịu trong lối chơi. Hàng phòng ngự cùng 'tử địa' Britannia là điểm tựa cho họ. Stoke có thể khiến nhiều người ghét bỏ bởi lối chơi đơn giản là dựa nhiều vào thể lực cùng những miếng đánh bóng bổng.
Mùa này, hàng thủ của Stoke vẫn khá vững chắc khi chỉ để thủng lưới ít hơn những đội trong top 4. Trong khi đó, hàng công của họ đã thi đấu thanh thoát và có hồn hơn nhờ cái tên Bojan Krkic. Những cầu thủ còn lại như Walters, Crouch, Diouf cũng đều cho thấy sự nguy hiểm của mình mỗi khi vào sân.
Bởi thế, Man United có nhiều lí do để phải dè chừng khi đến Britannia. Dù vậy, trước trận đấu, HLV Van Gaal tự tin tuyên bố Quỷ đỏ hiện tại đã mạnh hơn, có được sự cân bằng hơn so với khi họ đánh bại chính Stoke tại Old Trafford nhờ 2 bàn thắng của Marouane Fellaini, Juan Mata cùng... thần may mắn.
Tính ra từ đầu mùa, Man United đã giành 25/30 điểm tối đa ở sân nhà, nhưng ở sân khách, họ chỉ giành có 11/27 điểm. Đó là thành tích không tốt và HLV Van Gaal rất muốn các học trò cải thiện qua bài test chất lượng mang tên Stoke.
Và vị chiến lược gia người Hà Lan vẫn còn nhiều điều phải làm, đặc biệt là ở hàng thủ khi họ chưa có được sự ổn định và vẫn phụ thuộc quá nhiều vào sự xuất sắc của Da Gea nơi khung gỗ. Hàng tiền vệ Quỷ đỏ có thể khiến NHM yên tâm khi Rooney, Young, Mata vẫn đang chơi tốt, Herrera, Adnan Januzaj đã trở lại. Nhưng ở hàng công, 2 tiền đạo đẳng cấp thế giới Van Persie, Falcao phải nỗ lực hơn nữa nếu không muốn đội nhà lại phải rời sân trong nỗi tiếc nuối như trận đấu với Tottenham và Aston Villa vài ngày trước.













