Memphis Depay: Xin đừng đi vào vết xe đổ của Di Maria!

11:53 Thứ ba 20/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - Manchester United đã có chiến thắng thuyết phục trước Everton cuối tuần qua. Rooney đã ghi bàn trở lại, Ander Herrera thi đấu rất hay, cùng những sự thay đổi hiệu quả của HLV Van Gaal. Nhưng trong bản nhạc chiến thắng tươi vui ấy vẫn có những nốt trầm buồn khiến người ta phải lo lắng. Đó là trường hợp của một tân binh rất được kì vọng nhưng lại đang gây thất vọng, anh là Memphis Depay.

Đến M.U với cái giá 27 triệu bảng, được HLV Van Gaal tin tưởng trao cho số 7 huyền thoại ở sân Old Trafford, khỏi phải nói là tiền vệ người Hà Lan được kì vọng như thế nào. Người hâm mộ mong anh sẽ trở thành một Cristiano Ronaldo mới với tốc độ, kĩ thuật và khả năng sút phạt tốt. Tuy nhiên, màn trình diễn của Depay cho đến thời điểm này chỉ khiến người ta liên tưởng đến Di Maria chứ chẳng thấy hình bóng nào của CR7.

Màn trình diễn của Depay cho đến thời điểm này chỉ khiến người ta liên tưởng đến Di Maria chứ chẳng thấy hình bóng nào của CR7. Ảnh: Internet.

Tám trận đầu đầu tiên, Depay đều được đá chính nhưng chỉ có ba trong số đó anh được thi đấu đủ 90 phút. 584 phút chơi ở Premier League, tân binh của M.U chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Thậm chí còn thua xa nếu so với Di Maria, khi cầu thủ người Argentina có 3 bàn và 4 kiến tạo sau 8 vòng đầu tiên.

Một Depay sát thủ, tốc độ khi còn chơi cho PSV đã biến mất, thay vào đó là một Depay màu mè, chẳng biết làm gì ngoài nhận bóng, làm vài động tác đảo chân, đi bóng vào giữa rồi…mất bóng.

Dù được HLV ưu ái, tin tưởng và cho anh rất nhiều cơ hội nhưng những gì Depay đáp lại Van Gaal là quá ít ỏi. Ngoài cú đúp ở vòng playoff Champions League, cùng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ PSV, Depay hoàn toàn mất hút trong đội hình Quỷ Đỏ mà đỉnh điểm là trận thua Arsenal khiến số 7 của M.U phải ngồi ngoài trong suốt 90 phút ở Goodison Park. HLV Van Gaal đã lên tiếng cảnh báo Depay, nếu anh không cải thiện và thay đổi rất có thể anh sẽ chịu chung cảnh ngộ với Di Maria - số 7 tiền nhiệm của mình.

Di Maria đã không chịu hòa nhập với triết lý chung của đội bóng, không vượt qua được cái tôi của mình để rồi có một mùa giải thất bại và phải chạy sang PSG. Depay đang ở hoàn cảnh tương tự, được kì vọng, được mặc số áo huyền thoại, nhưng anh lại chơi tối tăm, rườm rà và rất cá nhân. Anthony Martial trong trận đấu với Everton đã đá đúng vị trí của Depay, tiền đạo người Pháp dù chơi ở một vị trí không phải là sở trường nhưng anh vẫn chơi tốt, tuân thủ chiến thuật khi không cố đột phá mà chuyền bóng nhiều hơn. Và nếu cứ anh cứ chơi như vậy thì cơ hội cho Depay đang dần khép lại.

Hy vọng Depay tìm ra cách trở lại và không đi vào vết xe đổ của Di Maria. Ảnh: Internet.

HLV Van Gaal là người mang Depay về Old Trafford, ông cũng là thầy cũ của Depay ở đội tuyển Hà Lan, đương nhiên anh được nâng đỡ, ưu ái nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Van Gaal sẽ chẳng thể bào vệ anh mãi khi anh cứ chơi tệ như thế. Thậm chí ngay khi về tập trung đội tuyển quốc gia, cựu tiền vệ PSV cũng chẳng khá hơn. Cụ thể, trong trận thắng Kazakhstan 2-1, Depay chỉ chuyền chính xác có 65,6%. Bên cạnh đó, anh chuyền hỏng tới 18 lần. Ở trận thua CH Czech 2-3, Depay chuyền ngang tới 13 lần nhưng chỉ có 1 lần thành công, tỷ lệ tranh chấp tay đôi của cầu thủ người Hà Lan chỉ đạt 28,6% và không có một cú sút nào đi trúng khung thành.

Rõ ràng, mọi chuyện đang rất khó khăn với tiền vệ sinh năm 1994, anh đang gặp nhiều vấn đề cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Một hoàn cảnh quá giống với Angel di Maria 1 năm trước, khi tiền vệ người Argentina sa sút phong độ cùng sự việc nhà riêng bị trộm khiến Di Maria phải rời M.U. Không ai muốn chuyện tương tự sẽ xảy ra với Depay, nhưng cũng chẳng ai giúp được anh ngoài chính anh. Anh cần thay đổi để phù hợp với triết lý của HLV, phù hợp với một đội bóng lớn như Man Utd, phù hợp cả với môi trường khắc nghiệt và cạnh tranh ở Premier League.

Thời gian vẫn còn rất nhiều, một sự thay đổi là điều cần thiết lúc này trước khi quá muộn. Hy vọng bài học nhãn tiền của Di Maria sẽ giúp Depay tìm ra cách trở lại và không đi vào vết xe đổ của cựu tiền vệ Real Madrid.

(Bạn đọc: Trần Toàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

11:32 20/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục