Nhưng còn quá sớm để khẳng định Depay sẽ đá ở đâu, mang số áo nào, anh sẽ thành công hay thất bại trong màu áo mới. Nhưng chúng tôi, những “manucians” chẳng có lý do gì không hi vọng, không chờ đợi vào một tài năng như thế.
![]() |
| Depay sẽ đá ở đâu, mang số áo nào, anh sẽ thành công hay thất bại trong màu áo mới. |
Người viết bài này muốn bắt đầu bằng một câu chuyện tưởng chừng như không liên quan nhưng thực ra lại có ý nghĩa rất lớn đối với thành công của Memphis Depay ở PSV Eindhoven.
Tôi có may mắn được gặp một anh công nhân người Ấn Độ sang Eindhoven làm việc trong một công xưởng của Philips (một trong những công ty điện tử lớn nhất thế giới và cũng là nhà tài trợ chính của PSV). Trên chuyến xe Eurolines kéo dài 3 giờ đồng hồ hôm đó, câu chuyện của hai chúng tôi chỉ toàn bóng đá và bóng đá.
Là một người nước ngoài sang Eindhoven mưu sinh nhưng anh bạn tôi vẫn dành thời gian và tiền bạc để mỗi cuối tuần được ra sân cổ vũ cho PSV. Anh nói liên hồi về PSV Eindhoven, về sân Philips, về những cổ động viên nhiệt tình của đội bóng và về cả Memphis Depay nữa.
Người viết, vốn là một cổ động viên bóng đá nhiệt thành, cũng chỉ biết lặng thinh. Cuối cùng, anh bạn tôi chốt lại: "Cả thành phố, không chỉ riêng tôi cổ vũ cho PSV, chúng tôi là một đại gia đình." Sở hữu một tài năng hiếm có, lại nhận được tình cảm từ những cổ động viên như thế, lẽ nào Depay lại không tỏa sáng.
Trong mùa giải cuối cùng ở PSV, anh thi đấu bùng nổ, ghi 21 bàn thắng giúp PSV vô địch Quốc gia Hà Lan sớm 3 vòng đấu như một cách tri ân không thể hoàn hảo hơn dành cho những cổ động viên vẫn coi anh như một phần trong gia đình họ.
![]() |
Manchester United cũng là một gia đình, gia đình ấy thậm chí còn lớn hơn gia đình PSV. Mỗi cuối tuần ở Eindhoven, Depay được 35.000 cổ động viên hò reo, cổ vũ. Nhưng con số ấy sẽ là 76.000 người khi anh đến Old Trafford, nơi được coi là sân vận động ồn ào nhất nước Anh.
Sự cổ vũ lớn lao hơn cũng đồng nghĩa với sự kỳ vọng và áp lực đè lên đôi vai chàng trai 21 tuổi cũng tăng thêm nhiều phần. Bao năm qua, những tài năng trẻ của bóng đá thế giới đã đến rồi lại phải ra đi. Giuseppe Rossi, Alan Smith, Diego Forlan, Kleberson, Piqué, Pogba,… đã không thể trụ lại Old Trafford để rồi phải tìm kiếm cơ hội ở một đội bóng khác.
Ngay cả những ngôi sao đã thành danh như Di Maria hay Falcao cũng đang vất vả tìm chỗ đứng trong màu áo Quỷ thì sẽ không có chuyện Depay dễ dàng lặp lại thành công ở PSV. Lối đá ở Anh nhanh hơn, mạnh hơn, đòi hỏi nhiều thể lực hơn ở Hà Lan, khoác trên mình chiếc áo đỏ cũng khó khăn hơn chiếc áo sọc đỏ trắng ở PSV nhiều lần.
Nhưng hãy cứ tin Memphis Depay làm được. Chẳng phải vô cớ anh chọn Manchester United. Tiền chỉ là một yếu tố nhưng nhỏ thôi. Làm việc với người thầy đã nâng tầm chính mình chẳng dễ dàng hơn thử thách ở một môi trường hoàn toàn mới lạ hay sao?
Vậy thì, quên cái giá 25 triệu bảng đi, quên rằng anh đang là tâm điểm của truyền thông thế giới và của người hâm mộ Quỷ đi, giữ đôi chân trên mặt đất, giữ lấy sự hồn nhiên của tuổi đôi mươi, tìm cách học hỏi thật nhiều để thích ứng thật nhanh với môi trường mới và tỏa sáng. Điều cuối cùng: ở Hà Lan, anh là niềm tự hào của hơn 200.000 người dân thành phố Eindhoven nhưng ở đây, anh là niềm hi vọng của 300 triệu người yêu Quỷ đỏ. In you, we trust!
(Bạn đọc: Lê Việt Hưng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















