Mâu thuẫn nảy lửa giữa Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus ở tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục là tâm điểm của truyền thông. Mới đây, bà Maria Dolores dos Santos Aveiro, thân mẫu của siêu sao 41 tuổi, đã chính thức lên tiếng về cuộc trò chuyện đầy nước mắt với con trai sau quyết định rời bỏ đại bản doanh đội tuyển Bồ Đào Nha.
Căng thẳng bùng phát khi Ronaldo bị "bỏ quên" trên ghế dự bị trong trận thắng Na Uy 2-1 hôm 27/9. Dù HLV Jesus thừa nhận từng hứa cho anh thi đấu 30 phút nhưng lại đổi ý phút chót. Sau cuộc họp hòa giải bất thành có sự góp mặt của Chủ tịch Liên đoàn (FPF) Pedro Proença, CR7 đã tung tâm thư vào ngày 6/10 để tố cáo HLV Jesus nhiều lần thất tín.
Chứng kiến biến cố của con trai, bà Dolores không giấu được sự đau lòng trên kênh TV 7 Dias: "Tôi rất buồn, đó là chuyện bình thường. Thực sự là một cú sốc. Con trai tôi lẽ ra có thể ra đi bằng cánh cửa lớn, nhưng thay vào đó, thằng bé lại phải rời đi qua cánh cửa nhỏ. Tôi đã khóc một chút. Việc buông bỏ cũng tốt thôi. Chúng tôi phải xoay chuyển tình thế này."
Bà tiết lộ chi tiết cuộc gọi nghẹn ngào với CR7: "Thằng bé nói với tôi: 'Mẹ đừng lo, con sẽ kể cho mẹ nghe toàn bộ sự thật khi cả nhà đoàn tụ'. Và tôi đáp lại: 'Được rồi con trai, hãy vượt qua chuyện này nhé'. Chỉ vậy thôi. Tôi đã khuyên thằng bé hãy bình tĩnh lại, nhưng tâm trí nó đã quyết định làm như vậy. Để rồi xem. Tôi đã dành cho con toàn bộ sự ủng hộ, nhưng vô ích."
Bà Dolores cũng thẳng thắn bày tỏ sự bức xúc trước cách đối xử của ĐTQG: "Nhưng không sao cả, thằng bé đã cống hiến rất nhiều cho Bồ Đào Nha, nên nó sẽ luôn hiện diện ở đó. Nó luôn là người hùng của Bồ Đào Nha. Họ đang không trân trọng thằng bé như những gì nó xứng đáng được nhận. Họ không trân trọng Cristiano. Thằng bé là cầu thủ Bồ Đào Nha vĩ đại nhất mà chúng ta có."
Hiện tại, việc tự ý rời đội có thể khiến Ronaldo đối mặt án treo giò lên tới 6 tháng kèm khoản tiền phạt lớn. Cơ hội để chân sút sở hữu 146 bàn thắng sau 234 lần khoác áo ĐTQG trở lại vào đợt tập trung tháng 11 vẫn đang là một dấu hỏi lớn.













