Mẹ Balotelli: Lần cuối Mario rơi nước mắt là vì Mourinho

22:30 Thứ bảy 30/06/2012

Mẹ nuôi của Mario Balotelli mới đây tiết lộ cậu con trai của họ đã phản ứng không đúng mực với những lời chỉ trích, và tiền đạo này đã tự tách mình ra khỏi thế giới khi bị bỏ rơi trong trận gặp CH Ireland.

Silvia Balotelli, người đã nhận nuôi chân sút Man City khi anh 3 tuổi cũng cho biết Balotelli đã phản ứng không tốt khi bị đối xử tồi tệ, nhưng màn trình diễn, đặc biệt là cú đúp vào lưới ĐT Đức đã giúp con trai bà được giải phóng khỏi những rắc rối.

“Khi cảm thấy khó khăn, bị tấn công hoặc bị phản bội, Mario thường phản ứng bằng cách im lặng. Nó tự cô lập mình trước những người khác và điều này xảy ra trước trận gặp CH Ireland (Balotelli không được ra sân),”, mẹ nuôi của Balotelli nói trên Gazzetta dello Sport.

Mario Balotelli đã khóc khi ghi bàn vào lưới Đức

“Chúng tôi đã rất khó khăn để liên lạc với Mario và nó thậm chí còn không trả lời tin nhắn. Đó là lý do vì sao tôi đã khóc với niềm vui”.

“Hai bàn thắng trong một trận đấu tuyệt diệu và quan trọng như vậy đã giải phóng Mario, cũng như tài năng và một chút thiên tài bên trong con người nó”.

“Rất khó khăn nhìn thấy Mario khóc. Lần cuối cùng có lẽ là vì Jose Mourinho”.

“Cũng rất khó cho nó ôm tôi trước mặt mọi người. Giống như mọi cậu trai trẻ, Mario cảm thấy xấu hổ khi bị mọi người nhìn thấy làm điều này với mẹ, nhưng ở thời điểm đó, con trai tôi đã quá hạnh phúc”.

“Khi ôm tôi, Mario đã thì thầm vào tai tôi hãy tặng nó một món quà và hãy đưa cha nó tới Kiev. Tôi sau đó quay trở lại Italia nhưng cả tôi và chồng sẽ ở đó (Kiev) vào ngày Chủ nhật”


Silvia Balotelli cũng không quên gửi lời cảm ơn tới HLV Cesare Prandelli, người đã ủng hộ, đã đặt niềm tin vào Mario Balotelli bất chấp những rắc rối con trai bà đã gây ra.

“Prandelli là một người tốt và đã dạy cho con trai tôi nhiều điều quan trọng, do vậy tôi đã gọi cho ông ấy để nói lời cảm ơn”, Silvia Balotelli kết luận.
Đ.H | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục