Tuy nhiên, dư âm của trận đấu không chỉ dừng lại ở màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục hay cú đúp đẳng cấp của Raphinha, mà còn là những tranh cãi liên quan đến hành động thiếu đẹp mắt của đội bại trận sau tiếng còi mãn cuộc.
Theo tiết lộ từ nhà báo uy tín Alfredo Martinez, Real Madrid đã quyết định không thực hiện nghi thức "Guard of Honor" (xếp hàng vinh danh) dành cho nhà vô địch Barcelona như thông lệ. Đáng chú ý, người đứng sau quyết định gây tranh cãi này được cho là Kylian Mbappe.
Siêu sao người Pháp, dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị ở những phút cuối và không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn như kỳ vọng, lại trở thành tâm điểm của sự chú ý với hành động bên lề.
Các nguồn tin cho biết Mbappe đã chủ động ra hiệu và dẫn các đồng đội rời khỏi khu vực trao giải, đảm bảo rằng không có bất kỳ cái cúi đầu hay tràng pháo tay chúc mừng nào được gửi đến đại kình địch xứ Catalan. Hành động này của Mbappe đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, khi nó đi ngược lại với tinh thần fairplay thường thấy trong môn thể thao vua.
Trái ngược với thái độ của các cầu thủ, Chủ tịch Florentino Perez vẫn giữ được sự lịch thiệp. Ông đã nán lại để bắt tay và gửi lời chúc mừng đến từng thành viên của Barcelona sau chiến thắng thuyết phục.
Với Barcelona, danh hiệu Siêu cúp thứ 16 trong lịch sử là phần thưởng xứng đáng cho thầy trò Hansi Flick. Đặc biệt, màn trình diễn chói sáng của Raphinha một lần nữa khẳng định vị thế của Blaugrana trong các trận cầu lớn, bất chấp những lùm xùm không đáng có từ phía đối thủ.
Mời độc giả tìm hiểu lý do vì sao giải Siêu cúp Tây Ban Nha lại được tổ chức ở Ả Rập qua bài viết Lịch sử Siêu cúp Tây Ban Nha từ Eva Duarte đến Ả Rập Xê Út.














