Màu xanh và phần còn lại của Premier League

14:25 Thứ ba 23/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Cuộc chiến giữa hai thế lực màu xanh đậm và nhạt đã kết thúc hơn một ngày nhưng dư âm của cuộc chiến ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí của những người yêu bóng đá. Một trận đấu có nhiều thẻ vàng, có thẻ đỏ, có bàn thắng, có dấu ấn chiến thuật, có những pha tranh chấp đầy cơ bắp và ở đó có cả nước mắt. Một cuộc chiến, một trận đấu giữa những màu xanh mang đến nhiều cảm xúc hơn những gì tưởng tượng.

Bóng đá Anh nhuộm màu đỏ và duy trì thế thượng phong ấy trong một thời gian rất dài, dài đến nỗi những người yêu bóng đá vẫn mong đến một ngày nào đó, một màu khác sẽ thay thế dần màu đỏ khó ưa ấy để bóng đá xứ sở sương mù bớt nhàm chán và vô vị. Thực tế, từ khi Ngoại hạng Anh chưa ra đời cho đến ngày tồn tại thành một thế lực thì cũng có những gam màu khác chen vào để màu đỏ bớt đỏ nhưng rồi, tất cả vẫn không vượt những màu đỏ ngày càng đỏ hơn từ trong nước và ra đến cả Châu Âu.

Màu xanh đang để lại nhiều ấn tượng tại Ngoại hạng Anh trong những năm qua. Ảnh: Internet

Đồng tiền bắt đầu chen ngang vào những gam màu đỏ ấy, đồng tiền giúp mang về những HLV thật giỏi và những cầu thủ siêu sao của bóng đá thế giới với quyết tâm lật đổ thế lực màu đỏ chói chang kia. Thực tế thì sao? Màu xanh trỗi dậy như một thế lực mới, mạnh mẽ, lì lợm và đối chọi với màu đỏ theo cách riêng của mình. Có những mùa giải, màu xanh ấy hiên ngang đi đến ngôi vô địch của Ngoại hạng Anh và thậm chí lên đỉnh của trời Âu. Ấn tượng lắm chứ.

Mười năm gần nhất, màu xanh và màu đỏ chia nhau số danh hiệu trong nước và đương nhiên không có màu nào khác đủ sức chen ngang cuộc chơi ấy. Màu xanh thường lấn lướt nhưng chặng đua marathon dài lắm, ở đó chỉ dành cho những ai gan lì và dai sức. Màu xanh cũng gục ngã rất nhiều trên những chặng đường đua tưởng chừng họ đang nắm thế thượng phong. Vậy mà, thế lực màu xanh, gam màu xanh dù đậm hay nhạt cũng lần lượt chiếm lĩnh vai trò đầu tàu tại nước Anh.

Màu xanh mạnh đấy chứ, bằng chứng là cuộc đấu tay đôi giữa màu xanh nhạt và xanh đậm đã kết thúc nhưng cũng kịp cho thấy, thế lực màu xanh sẽ duy trì và dẫn đầu cuộc chơi bởi màu đỏ đang gặp quá nhiều trục trặc, thi đấu bết bát và phong độ không ổn định. Cuộc chơi còn dài lắm, dẫu biết chưa thể nói trước được điều gì nhưng ổn định và duy trì cuộc chơi là điều mà màu xanh đang làm tốt hơn so với màu đỏ, từ con người, thế trận, điều khiển chiến thuật…, màu xanh đều đang làm rất tốt và chưa có dấu hiệu của sự chuệch choạc.

Hai màu đỏ từng được xem là thế lực của nước Anh giờ đang đi tìm lại bản ngã của chính họ và đang bị bỏ khá xa trên cuộc đua dù mới 5 vòng đấu. Màu đỏ phai một chút trắng cũng gặp khá nhiều vấn đề và chưa kịp vào guồng. Vị trí thứ 4 tạm thời nhưng cũng là những gì họ phấn đấu và cố gắng trong những năm qua. Có thể đó là sự thành công bởi gam màu của họ còn rất nhiều điều phải làm.

Màu xanh dù đậm hay nhạt sẽ vẫn là thế lực rất đáng gờm của mùa giải năm nay. Họ đã sẵn sàng cho mọi cuộc đua nên có thể, cuộc đua của các mặt trận vẫn là cuộc đua song hành giữa họ trừ một việc, tự họ chệch đường đua hoặc một màu đỏ nào đó có thể đứng dậy một cách phi thường để ghìm màu xanh lại thì may ra, cuộc đua marathon sẽ hấp dẫn và thú vị hơn là những gam màu xanh đang làm chủ cuộc chơi.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục