
Hakan Calhanoglu và Lautaro Martinez từng được nhận định có mâu thuẫn nghiêm trọng.
Một bức ảnh được Lautaro Martinez đăng tải trên Instagram Stories ghi lại khoảnh khắc anh và Hakan Calhanoglu ngồi cạnh nhau, mỉm cười và ôm chặt, như một lời xác nhận về sự hóa giải những mâu thuẫn từng làm rối loạn nội bộ Inter Milan.
Mâu thuẫn nảy sinh sau thất bại của Inter trước Fluminense tại vòng 16 đội FIFA Club World Cup 2025, khi Lautaro, trong vai trò đội trưởng, đã tuyên bố: “Ai muốn ở lại thì ở lại, ai không muốn thì hãy ra đi”, được hiểu nhằm nhắm trực tiếp đến Calhanoglu, người đang dính tin đồn chuyển sang Galatasaray. Chủ tịch Beppe Marotta sau đó xác nhận rõ Calhanoglu là đối tượng trong phát biểu của Lautaro.
Không chờ để sự việc căng thẳng thêm, Calhanoglu đáp lại bằng một bài đăng dài trên Instagram khẳng định anh chưa từng phản bội Inter, từ chối nhiều lời đề nghị hấp dẫn và nhấn mạnh rằng “sự tôn trọng không phải là chuyện một chiều”. Mặc dù chấn thương cơ khiến Calhanoglu không thể thi đấu tại Mỹ, anh vẫn đi cùng đội, thể hiện quyết tâm gắn bó với tập thể.
Theo La Gazzetta dello Sport, tình hình căng thẳng được dỡ bỏ khi hai cầu thủ chủ động gọi điện trò chuyện một cách thẳng thắn và lịch sự. HLV trưởng Cristian Chivu cũng đóng vai trò trung gian, giúp hòa giải mâu thuẫn và ổn định phòng thay đồ.
Trong khi đó, Galatasaray vẫn được cho là quan tâm đến Calhanoglu, nhưng Inter chưa nhận bất kỳ đề nghị nào đạt mức giá dao động từ 30 đến 40 triệu euro. Với thị trường chuyển nhượng còn mở, việc Lautaro và Calhanoglu hòa giải trước khi mùa giải bắt đầu được xem là tín hiệu tích cực, tuy nhiên, tương lai của Calhanoglu vẫn chưa được định đoạt.