Mateta cầu cứu FIFA đòi hủy hợp đồng với Palace

17:02 Chủ nhật 23/08/2026

TinTheThao.com.vnTiền đạo Jean-Philippe Mateta bất ngờ nhờ FIFA can thiệp để hủy bỏ hợp đồng với Crystal Palace sau khi thương vụ chuyển nhượng đổ bể.

Jean-Philippe Mateta trong màu áo Crystal Palace. Ảnh: Crystal Palace FC.
Jean-Philippe Mateta trong màu áo Crystal Palace. Ảnh: Crystal Palace FC.

Theo các nguồn tin uy tín, tiền đạo Jean-Philippe Mateta vừa có động thái chưa từng có khi liên hệ với FIFA để khẳng định phần còn lại trong bản hợp đồng với Crystal Palace đã mất đi giá trị pháp lý.

Cuối tuần qua, chân sút người Pháp vẫn ra sân thi đấu 63 phút trong thất bại 0-2 của đoàn quân HLV Pierre Sage trước Everton ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, tương lai của anh đang trở thành tâm điểm bàn tán khi liên tục được liên hệ chuyển đến Tottenham Hotspur tuần này.

Quay ngược thời gian, Mateta từng ký bản hợp đồng kéo dài 4,5 năm khi gia nhập Palace vào tháng 1/2022. Tờ BBC Sport cho biết, vào tháng 12/2024, một điều khoản gia hạn thêm một năm đến 2027 đã được kích hoạt, nhưng tiền đạo 29 tuổi lại lập luận rằng khoảng thời gian bổ sung này là vô hiệu. Dù vậy, một tòa án độc lập theo quy định của Premier League đã đánh giá và kết luận hợp đồng này vẫn "có tính ràng buộc". Hơn nữa, FIFA đầu tuần này cũng tuyên bố việc vô hiệu hóa bản gia hạn 12 tháng "không thuộc thẩm quyền của cơ quan này". Hiện cả hai bên chưa đưa ra bình luận chính thức, và tờ SPORTbible đã liên hệ với FIFA cùng đội ngũ của Mateta để làm rõ.

Nguồn cơn của sự rạn nứt bắt đầu từ tháng 1, khi Mateta yêu cầu được ra đi. Palace ra giá 35 triệu bảng, nhưng sau đó đã đồng ý mức 26 triệu bảng với gã khổng lồ nước Ý AC Milan. Thương vụ sụp đổ đầy cay đắng khi đợt kiểm tra y tế gắt gao phát hiện vấn đề ở đầu gối buộc anh phải phẫu thuật. Để thay thế, Palace đã bạo chi 47 triệu bảng mang về tiền đạo Jorgen Strand Larsen từ Wolves, khiến cả hai phải cạnh tranh thời lượng ra sân.

Bỏ lại sau lưng biến cố, Mateta vẫn kịp trở lại giúp Palace giành chức vô địch Conference League vào cuối mùa. Trả lời phỏng vấn kênh Canal+ Foot, anh bày tỏ sự biết ơn: "Chấn thương đầu gối của tôi thực sự nghiêm trọng hơn những gì tôi được thông báo. Lúc đó, khi họ giải thích cho tôi, mọi thứ xẹt qua trong đầu. Cuối cùng, tôi không hối tiếc điều gì, bởi nếu không khám y tế, tôi sẽ phải chịu đựng vấn đề này bao lâu nữa? May mắn thay, tôi đã có đợt kiểm tra đó và phát hiện ra chính xác mình bị gì".

Lê Quốc Quân | 17:02 23/08/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục