Mata trong ngày về cảm xúc

23:16 Thứ tư 15/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Ngày 18/4/2015, Stamford Bridge sẽ chào đón đứa con Mata trở về nhưng không phải để khoác trở lại màu áo xanh nhiều cảm xúc. Mata đã không còn là thành viên của The Blues nhưng những tình cảm mà người hâm mộ Chelsea giành cho anh vẫn rất lớn. Mata, người đã có hai mùa giải liên tiếp được bầu chọn là xuất sắc nhất Chelsea bây giờ sẽ quay lưng và chống lại nơi mà anh từng rơi nước mắt trong ngày chia xa.

Mata không muốn rời xa Stamford Bridge bởi nơi đây đã cho anh quá nhiều, từ danh hiệu đến những mối quan hệ đồng đội và bạn bè. Hầu hết người Chelsea đều yêu mến Mata cho đến ngày HLV Mourinho xuất hiện và người đàn ông cá tính ấy đã phát biểu mà không một chút ngại ngần, Mata không có chỗ trong sơ đồ của ông bởi Mata không biết phòng ngự. Mata không phải là mẫu cầu thủ có thể lên công về thủ nên chỗ của Mata dần dần xuất hiện trên băng ghế dự bị nhiều hơn so với trước đây.

Oscar, một mẫu tiền vệ công ưa thích của HLV Mourinho, người có thể tuân theo chỉ đạo của HLV Mourinho và sẵn sàng tham gia phòng ngự cùng các đồng đội, điều mà Mata không làm được. Vì thế, ngày Mata rời Stamford Bridge chắc chắn sẽ đến nhưng bến đỗ ở đâu thì vẫn chưa được định hình cho đến một ngày.

Trong cơn túng quẫn và bí bách vì các giải pháp tấn công không hiệu quả, HLV David Moyes của Man United ở mùa giải 2013/2014 đã quyết định mua Mata với mức giá rất chát, 37.1 triệu bảng. CĐV Chelsea phản đối quyết định này của HLV Mourinho bởi không ai muốn Mata ra đi và càng không muốn Mata đầu quân cho Man United.

Bỏ qua nửa mùa giải sử dụng Mata sai cách của HLV David Moyes, Mata của HLV Van Gaal cho đến đầu tháng 2/2015 vẫn là một dấu hỏi rất lớn về phong độ, thậm chí, Mata còn có tên trong danh sách cần thanh lý sau khi mùa giải này kết thúc. Một sự thất vọng rất lớn giành cho Mata. Tuy nhiên, con tạo xoay vần khi HLV Van Gaal đã tìm ra những con đường đi rất mới, rất lạ cho Man United và việc những cầu thủ như Mata trở nên quan trọng cũng không phải là điều gì đó quá lạ lẫm.

Mata sẽ trở về Stamford Bridge lần đầu tiên kể từ ngày anh rời xa nơi đây. Mata sẽ mang trên mình sứ mạng mới, sẽ cùng với các đồng đội đánh sập Stamford Bridge để vừa giúp Man United củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, vừa giúp Premier League thêm phần thi vị. Khi đó, chắc chắn Mata sẽ làm buồn lòng những người đã từng yêu mến anh ở Stamford Bridge. Tuy nhiên, với một cầu thủ chuyên nghiệp như Mata, đó không phải là vấn đề quá lớn.

Trận đấu lượt đi giữa Man United và Chelsea đã kết thúc với tỷ số hòa đầy kịch tính và giàu cảm xúc. Mata cũng góp mặt trong trận đấu gặp lại các đồng đội cũ, khó có thể nói rằng, Mata đã chơi tốt trong trận đấu ấy bởi thời điểm đó, HLV Van Gaal vẫn đang trong cơn say thử nghiệm và tìm mọi cách tốt nhất cho Man United. Bây giờ, Man United đã khác và Mata cũng đã khác rất nhiều. Mata từ chỗ mòn mỏi trên băng ghế dự bị đã kịp chứng tỏ anh là nhân tố vô cùng quan trọng trong sơ đồ 4-1-4-1 của HLV Van Gaal.

Hãy xem lại một chút, Mata đã làm được những gì. HLV Van Gaal yêu cầu Mata chơi bên cánh phải như HLV David Moyes từng sử dụng nhưng HLV Van Gaal phát huy tối đa vai trò của Mata bằng cách cho phép Mata di chuyển khá rộng và tự tin bởi phía sau lưng của Mata là “máy chạy” Valencia hỗ trợ. Mata được phép di chuyển vào trung lộ, được thoải mái thi triển đấu pháp và không nhất thiết phải bám biên. Nỗi lo trùng vị trí với Rooney cũng không còn khi Mata biết nhìn các đồng đội xung quanh mà đá.

Mata cùng với Herrera đang thực hiện nhiệm vụ kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, thực hiện những pha băng lên trám vào những chỗ trống mà các đồng đội vừa tạo ra, lùi về hỗ trợ cho tuyến giữa dù mức độ thành công là không nhiều và sau đó là những pha bóng chạy chỗ đầy thông minh để đón đường chuyền của các đồng đội để ghi bàn. Mata đấy, Mata của những ngày tháng tươi đẹp nhất ở Chelsea đã được HLV Van Gaal tái hiện lại một cách sinh động nhất có thể.

HLV Van Gaal không biến đổi Mata quá nhiều mà chỉ sử dụng Mata theo cách của Mata trước đây, thêm một chút niềm tin và trao cho Mata. Kết quả, Mata tấn công tốt và Mata phòng ngự chấp nhận được, điều mà HLV Mourinho không thành công với Mata. Trận đấu với Chelsea sắp đến sẽ là lúc để Mata trả lời cho HLV Mourinho và những người yêu mến anh rằng, anh vẫn rất hữu dụng và anh xứng đáng đứng trong hàng ngũ của đội bóng hàng đầu, dù đó là Chelsea hay Man United. Điều Mata cần là niềm tin chứ không phải băng ghế dự bị.

Ngày về của Mata sẽ đầy ắp những cảm xúc. Vui buồn lẫn lộn sẽ xuất hiện trong tâm trí của Mata nhưng Mata sẽ thể hiện với quyết tâm cao nhất để chứng minh HLV Van Gaal đã đúng khi tin tưởng ở anh và chứng minh cho HLV Mourinho về khả năng của anh và ông thầy này đã sai vì đã đẩy anh ra khỏi Stamford Bridge. Trong một ngày thăng hoa, có thể Mata sẽ mang đến nỗi buồn với những người yêu màu xanh và niềm vui khôn xiết với những người yêu màu đỏ. Giờ là lúc để Mata khẳng định mình!

(Bạn đọc Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục