Mặt trái của CAN 2013

12:27 Thứ năm 31/01/2013

Lục địa đen đang mất đi bản sắc. Người ta có lý do để nói như vậy khi mà họ phải chờ 219 phút mới được chứng kiến bàn thắng đầu tiên.

Tuy nhiên, đấy chỉ là bề nổi của những gì xảy ra tại Nam Phi, nơi mặt trái của giải đấu bị chi phối bởi quá nhiều yếu tối ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn.

Có một tờ báo của Nam Phi đã ví von như thế này, số lượng VĐV có mặt chứng kiến các trận đấu không nhiều hơn số các tay môi giới cầu thủ. Theo đó, tác giả bài viết cho rằng, đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc các trận đấu trong khuôn khổ CAN không thể diễn ra theo chiều hướng khác.

Tức là, rất nhiều cầu thủ xem CAN không phải là dịp họ cống hiến cho màu cờ sắc áo của đội tuyển quốc gia mà là để tự quảng cáo cho bản thân họ trước sự chứng kiến của các tay môi giới. Vì thế, những trận đấu trong khuôn khổ CAN năm nay không khác so với năm ngoái, năm kia hoặc thậm chí là nhiều năm về trước, vẫn rời rạc, thiếu tính chiến thuật không phải vì lục địa đen thiếu những HLV hay cầu thủ tài năng.

Chỉ có điều, số ít họ không tạo ra được sự khác biệt với số đông chơi bóng theo thói quen hoặc vì mục đích cá nhân nhiều hơn là cho tổ quốc của họ...

M.D | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục