Sự trịnh trọng của Roy Hodgson khi vị HLV đội tuyển Anh mặc bộ vét giống như kiểu sắp dẫn con gái vào làm lễ thành hôn ở nhà thờ, sự nghiêm nghị của vị đồng nghiệp Laurent Blanc bên phía đội áo Lam cũng như màn trình diễn hoành tráng của âm thanh và hình ảnh trên khán đài (không phải trên sân) hình như chẳng ăn nhập gì với không khí bên ngoài sân cỏ trước trận đấu. Có lẽ chưa bao giờ một trận đấu của Anh và Pháp vốn rất nóng bỏng lại ít cổ động viên của hai đội đến sân xem như thế.
| |
| EURO mùa ế khách, gái thoát y cũng ra sân để quảng cáo cho hộp đêm của mình |
* Vé rẻ bèo
Ghi nhận của báo chí địa phương ở khu Fanzone và các bar, pub trong thành phố Donetsk cũng cho thấy có rất ít dấu ấn của những người ủng hộ hai đội bóng ấy. Trận đấu Anh-Pháp trở thành sân khấu của những người nói tiếng Nga.
Bên ngoài sân bóng, cảnh sát im lặng nhìn đám phe chết chìm trong đống vé mà họ ôm. Báo chí Ukraina cho biết, cổ động viên Anh đã trả lại phần lớn trong số 9 nghìn vé mà họ được phân. Một số không ít người Anh bán tống bán tháo vé trận Anh-Pháp và hai trận đấu khác của đội Anh ở Donetsk với lí do, "Tôi có quá nhiều vé, tôi phải bán bớt, vì người Anh không mua nữa".
Một phần số vé ở những chỗ đẹp và cả không đẹp của người đàn ông khốn khổ ấy được bán cho người Ukraina bản địa và người Nga vượt biên giới sang xem.
Một cổ động viên Nga đến từ Rostov trên sông Don bảo, nếu biết vé được bán rẻ có khi chỉ bằng 1/3 giá gốc thế này, anh sẽ rủ cả nhà anh sang đây xem trận đấu lớn ở tầm cỡ EURO mà chắc là chẳng bao giờ có được nữa, với một chi phí ít ỏi và đi lại gần gũi, cứ như là EURO được tổ chức tại quê anh vậy (!).
Những hàng ghế trống trên các khán đài khẳng định sự thật, là những ai có ý đồ mua đi bán lại vé sẽ sống dở chết dở với cái vụ mà họ tưởng là áp phe lớn này. Trận đấu diễn ra, vẫn có đến 4-5 nghìn chỗ trống. Thật đau lòng cho mấy tay cứ lởn vởn ngoài đường với sập vé trong tay, rao bán công khai mà không cần úp mở, mà cũng không ai thèm ngó ngàng.
Một CĐV Anh còn rao bán cả vé bán kết ở Donetsk. Anh không nghĩ đội Anh có thể đi xa đến thế. Thêm nữa, anh không thấy có gì vui thích ở nơi này.
* “Chân dài” ế ẩm
Trong cái không khí lạ lùng ở một giải đấu lớn ấy, thì sự biểu dương hùng hậu của lực lượng chân dài xinh như mộng đến từ các hộp đêm chuyên thoát y tại trung tâm Donetsk được chú ý và săn đón đặc biệt.
Chủ của những quán ấy rõ là biết cách câu khách. Những cô gái ấy đã "tuần hành" từ trung tâm thành phố đến sân vận động và lượn lờ ở đó khá lâu ở đó, phát tờ rơi cho mọi người với lời hứa, là đến hộp đêm sẽ còn được ngắm những cô đẹp hơn nữa, giữa những tiếng huýt sáo và lườm yêu của đám CĐV ở đó. Mục tiêu chính của các cô là những fan Anh và Pháp bộn dollar.
Nhưng hôm nay, người Anh và Pháp đến sân ít, chỉ có chưa đầy một nửa số họ xuất hiện, khi họ có vẻ không hào hứng lắm với trận này. Nếu các trận sau cũng có lẽ sẽ lèo tèo như thế, không rõ ngành công nghiệp "tụt đủ thứ" đã kì vọng rất nhiều vào giải đấu này, sẽ sống bằng cách nào, trong thời đại suy thoái? Liệu có một phép thần kì nào đó biến sản phẩm ăn theo trái bóng EURO này thành sản phẩm chính trong một mùa hè nóng bỏng ở Donetsk?














