Ba Lan đã có một hiệp đấu đầu tiên vượt trội so với đối thủ, và vượt lên dẫn trước ở phút 20 với pha ghi bàn của Lewandowski, trước khi được thi đấu hơn người vì trung vệ Hy Lạp Papadopoulos bị đuổi khỏi sân vì nhận thẻ vàng thứ hai.
Dù có rất nhiều lợi thế, nhưng các học trò của Smuda vẫn không thể duy trì được thế trận khi bước vào hiệp 2 và để đối thủ ghi bàn gỡ hòa do công của Salpingidis. Ba Lan còn may mắn khi không bị thủng lưới sau pha đá phạt đền của Karagounis. Kết quả hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chắc chắn không thể làm hài lòng Smuda, nhưng ông vẫn lạc quan về cơ hội đi tiếp của đội nhà.
![]() |
| HLV Smuda: Hòa trận này chưa phải là thảm họa. Ảnh: Internet. |
"Tôi tin tưởng vào đội bóng, và chúng tôi sẽ chơi tốt trong cuộc đối đầu với Nga", HLV Smuda nói. "Chúng tôi còn 2 trận đấu nữa và phải giành chiến thắng".
Ông thừa nhận rằng các cầu thủ của mình đã phải đối mặt với một sức ép rất lớn từ sự kỳ vọng của khán giả nhà. Ông cho biết: "Chắc chắn là các cầu thủ phải thi đấu dưới áp lực cực lớn".
"Trước trận đấu và trong giờ nghỉ, tôi thấy sự năng nổ của các học trò. Nhưng có thể một phần nào sự năng nổ đó đã biến mất (trong hiệp 2)", Smuda nói thêm.
Khi được hỏi về thủ thành dự bị Tyton, người đang được xem như người hùng vì đã cản phá quả penalty của Karagounis và cứu cho Ba Lan một trận thua trông thấy, Smuda chỉ đáp ngắn gọn: "Cậu ấy đã bước vào khung gỗ mà không cần khởi động, và cản phá thành công một quả penalty".















