Marco Bizot là người vào sân thay thế thủ thành người Argentina và đã giữ sạch lưới trong hiệp hai, trong bối cảnh Villa không thể tìm được đường xuyên thủng hàng phòng ngự của Palace.
Khi được hỏi về tình hình của Martinez, Emery chia sẻ: "Cậu ấy dính một chấn thương nhỏ. Một chấn thương nhẹ thôi. Tôi không phải là bác sĩ, nhưng vấn đề nằm ở bắp chân cậu ấy."
"Cậu ấy đã chơi tuyệt hay trong hiệp một, và sau đó Marco Bizot cũng thi đấu xuất sắc trong hiệp hai."
"Bây giờ chúng tôi sẽ để bác sĩ kiểm tra cho cậu ấy và hy vọng trong vài ngày hoặc vài tuần tới, cậu ấy sẽ sẵn sàng trở lại thi đấu."
Unai Emery cảm thấy Aston Villa đã thi đấu rất kiên cường trong trận hòa trước Crystal Palace.
"Đó là một lời đáp trả vô cùng tuyệt vời từ các cầu thủ trong chuyến làm khách trước Crystal Palace này," ông nói.
"Chúng tôi đã thắng rất nhiều trận, nhưng cách chúng tôi thi đấu ngày hôm nay cũng thực sự xuất sắc. Chúng tôi áp đảo trong hiệp một, tạo ra các cơ hội ghi bàn và không để đối phương uy hiếp nhiều."
"Sang hiệp hai, chúng tôi vẫn nhập cuộc với ý đồ tương tự và bắt đầu chiếm lại thế thượng phong. Chúng tôi đã mất kiểm soát khoảng 15-20 phút khi họ dâng cao đội hình và tạo ra vài cơ hội ghi bàn."
"Vào thời điểm đó, chúng tôi đã gặp khó khăn, nhưng toàn đội đã phản ứng tuyệt vời trong 20 phút cuối và tạo ra các cơ hội, điển hình là cú sút trúng cột dọc của Ollie Watkins, cùng cơ hội rất tốt dành cho Morgan và Emiliano Buendia."
Villa vẫn đang đứng thứ ba tại Ngoại hạng Anh, giờ sẽ chuyển sự tập trung sang đấu trường FA Cup vào cuối tuần này, trong trận đấu với Tottenham.
Để hiểu thêm về đội bóng có trụ sở ở Birmingham này, độc giả có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Aston Villa: Những người khai sinh bóng đá Anh và chinh phục châu Âu.












