![]() |
Martin Skrtel đang đánh mất phong độ ở Liverpool. Ảnh: Internet. |
Trận đấu gần nhất của Skrtel trong màu áo của Liverpool là thất bại trước Southampton với tỷ số 2-3. Điều đáng nói là Liverpool chỉ bắt đầu thua khi Skrtel vào sân từ hiệp 2. Và trận thua của Liverpool ấy, người ta nói nhiều về Skrtel hơn là một cuộc ngược dòng ngoạn mục của Southampton. Vì trận thua này mà hai bàn thắng của Philippe Coutinho và Daniel Sturridge đã trở nên vô nghĩa.
Sau trận đấu ấy, HLV Jurgen Klopp tỏ ra rất giận dữ và những đề cập của ông đến Skrtel cũng khá hạn chế. Ngược lại HLV Klopp cho rằng Liverpool phải có trách nhiệm vì thất bại quá dễ dàng sau khi đã dẫn trước đến 2 lần. HLV Klopp chỉ nhắc đến sự “bát nháo” trong cách chơi của các cầu thủ Liverpool ở hiệp thi đấu thứ 2 mà thôi. Đó là điều lạ bởi ngoài kia, sau khi trận đấu kết thúc, cơn bão chỉ trích hướng về Skrtel là rất nhiều.
Dejan Lovren chấn thương và phải rời sân ở đầu hiệp 2. Thay vị trí cho trung vệ này là Skrtel, người vừa trở lại sau chấn thương trước đó. Tại sao cơn bão chỉ trích lại hướng một cách dữ dội vào Skrtel như vậy? Vì chính Skrtel là nguyên nhân của cả 3 bàn thua mà Liverpool phải nhận. Sự chậm chạp trong việc xử lý tình huống đã khiến Skrtel không theo kịp những pha phản công của Southampton.
Không phải bây giờ Skrtel mới trở nên chậm chạp và trở nên lỗi thời trong cách chơi của Liverpool. Đặc biệt, từ khi HLV Klopp cập bến Anfield, các trung vệ trong sơ đồ của ông cũng phải cơ động và tỏ ra thích nghi tốt hơn trong cách vận hành. Với yêu cầu như vậy, Mamadou Sakho và Dejan Lovren chính là những người được chọn. Cộng với những chấn thương đến thường xuyên hơn, Skrtel xem như mất chỗ trong đội hình chính thức.
Skrtel, người được biết đến với tinh thần thi đấu máu lửa, từ khi còn những trung vệ cũng đầy tính chiến đấu như Jamie Carragher và Daniel Agger. Những trung vệ ấy đã rời Anfield và sứ mệnh truyền lửa cho các thế hệ của Liverpool được dồn cho Skrtel. Nhưng tiếc là, một trung vệ dữ tợn từ hình dáng, hình xăm đến gương mặt đã không còn được thể hiện thường xuyên nữa.
![]() |
Martin Skrtel mắc nhiều lỗi trong trận thua ngược Southampton. Ảnh: Internet. |
Khi nhắc đến Skrtel, các cầu thủ Liverpool thường nhắc về một Skrtel không biết sợ, biết làm thủ lĩnh cho cả đội và biết làm hết mình vì đồng đội. Ngày ấy có lẽ đã trôi dần cùng cái tuổi của Skrtel. Giờ đây, Skrtel đang dần trở thành gánh nặng cho đoàn quân của HLV Klopp, điều mà đúng ra Skrtel vẫn có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao ở lứa tuổi này.
Mùa giải mới, Liverpool đã có trung vệ tân binh là Joel Matip. Trung vệ này đã được đảm bảo suất đá chính, suất còn lại nhiều khả năng là sự xoay vòng giữa Sakho và Lovren. Thế còn Skrtel? Tương lai của trung vệ người Slovakia đang dần mịt mờ lắm. Đúng là, cái tuổi đã đuổi cái xuân của Skrtel mất rồi.
(Bạn đọc: Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam