
Timothy Weah, con trai của huyền thoại George Weah, chuẩn bị gia nhập Olympique Marseille theo dạng cho mượn từ Juventus kèm điều khoản mua đứt. Được kỳ vọng tiếp bước người cha nổi tiếng – chủ nhân Quả bóng vàng 1995 và cựu tổng thống Liberia – Timothy sẽ khoác áo đội bóng thành phố cảng sau khi từng chơi cho PSG ở giai đoạn đầu sự nghiệp.
Cầu thủ 25 tuổi này dự kiến đến Marseille vào tối thứ Ba để hoàn tất các thủ tục cuối cùng. Thỏa thuận giữa Marseille và Juventus bao gồm một bản hợp đồng cho mượn với điều khoản mua đứt trị giá 14 triệu euro, cộng thêm 3 triệu euro phụ phí.
Với 44 lần khoác áo đội tuyển Mỹ và 7 bàn thắng ghi được, Timothy Weah mang đến cho Marseille sự đa năng trên hàng công. Anh có thể chơi tiền đạo, chạy cánh hoặc đá như một wing-back phải, với chiều cao 1m83 và khả năng cơ động tốt.
Timothy từng thuộc biên chế của PSG, nơi anh được phát hiện và đưa về học viện năm 2014, dưới ảnh hưởng trực tiếp của cha mình. Dù được HLV Unai Emery đôn lên đội một năm 2018, Timothy không có nhiều cơ hội thi đấu do phải cạnh tranh với những siêu sao như Neymar, Mbappe, Di Maria và Cavani.
Sau 265 phút thi đấu ít ỏi, anh được đem cho Celtic mượn và sau đó chuyển đến Lille với giá 10 triệu euro. Tại Lille, Timothy phát triển ổn định trước khi sang Juventus năm 2023.
Bản thân George Weah cũng có sự nghiệp gắn bó sâu đậm với bóng đá Pháp, đặc biệt là PSG. Gia nhập từ AS Monaco năm 1992 với giá 6,5 triệu euro, George Weah chơi 138 trận, ghi 55 bàn và giành nhiều danh hiệu, trong đó có Ligue 1 (1994), hai Cúp Quốc gia và một Cúp Liên đoàn.
Ông từng làm mưa làm gió tại châu Âu khi giúp PSG lọt vào bán kết UEFA Cup, Cúp C2 và Champions League ba mùa liên tiếp. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là siêu phẩm vào lưới Bayern Munich năm 1994.

Tuy nhiên, quãng thời gian của George tại PSG khép lại bằng sự kiện đáng buồn khi ông bị một nhóm cổ động viên phân biệt chủng tộc giăng băng rôn xúc phạm trong trận đấu cuối cùng tại Parc des Princes. Sau đó, ông chuyển đến AC Milan, rồi chơi cho Chelsea, Man City và cuối cùng là Marseille năm 2000.
Dù chỉ thi đấu nửa mùa, George Weah đã giúp Marseille trụ hạng thành công, với 5 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 19 trận. Tại đây, ông ghi dấu ấn với cú đúp vào lưới Monaco và pha kiến tạo giúp Marseille đánh bại PSG. Màn trình diễn ấn tượng khiến ông được chào đón nồng nhiệt tại sân Vélodrome và là tâm điểm của một trận đấu tri ân năm 2005.
Giờ đây, Timothy Weah tiếp bước con đường cha từng đi, trong một màu áo đầy cảm xúc. George Weah được cho là đã tác động trực tiếp để thương vụ sang Marseille của con trai thành hiện thực. Sau khi chơi 78 trận cho Juventus, Timothy được kỳ vọng sẽ tạo nên ảnh hưởng lớn tại Ligue 1 – nơi cha anh từng trở thành biểu tượng.
Marseille và người hâm mộ đang chờ xem liệu cái tên “Weah” có thể tiếp tục tỏa sáng trên đất Pháp, lần này là dưới màu áo xanh-trắng của OM.